2024-12-03, 06:59 PM
(2024-11-30, 11:45 AM)TanThu Wrote: Phụ nữ hay nam của ngày xưa , dù không có tình vẫn sống chung được , trách nhiệm trên vai là đàn con , cắn răng chịu đựng, đúng là thời nay , ngày mỗi tân tiến , ai cũng vượt theo đà , đâu dại gì chịu đựng để hoang phí tuổi xuân , vợ chồng ở chung còn đi đêm huống chi là người tình ,yêu thì yêu , trao ra chút xíu thui , giữ cho mình một mớ hậu thân
Tuy nhiên ! Thu vẫn còn thấy những đôi vợ chồng lớn tuổi , nắm tay nhau dạo phố mỗi ngày
Hồi nhỏ Thu rất thích cảnh dêm , có chút ma mị , bây giờ cũng vậy , thác rồi lên núi cao tìm nơi yên tịnh sống , chán thì xuống trần gian ngắm cuộc sống của họ có gì mới lạ không ? thế giới thay đổi thường xuyên , đó là sự tuần hoàn
Ở bên nàng Thu không rành lắm , bên đây tăng giá cũng có hạn chế , cao quá ! dân không đủ sống là mấy ông lớn mệt , đồ lặt vặt thì tùy , thức ăn có giá nhất định , không thể vượt quá giới hạn
Mới đầu bị cô lập hõng sao , thời gian sẽ có hiệu nghiệm , nhìn anh PU cũng thấy rỏ , tàn cuộc chiến họ sẽ tháo gỡ từ từ ,
Dù sao tự do cũng tốt hơn độc tài , ông trời ban cho cái mỏ nhọn , cấm nói ! khổ hén nàng
Anh Trump lên , chắc ĐL tạm ổn 4 năm , thời gian nầy ! cũng cố quốc phòng mạnh thêm , mai sau không sợ cá lớn , UKRAINE đúng ra sỡ hữu vũ khí hạt nhân xếp hàng cao thủ , tặng cho PU làm chi , bây giờ bị dặm tơi bời , đây là bài học cho các nước khác
Thu xem phim , Bắc Kinh rất hoa lệ , đẹp vô cùng , nhiều thành phố khác , thắng cảnh đẹp , đáng để đến tham quan , hi ! hốt chi ĐL có chút xíu , mấy ông lớn nghỉ mình to xác nên muốn ăn hiếp đàn em
Núp sau rèm xúi bậy dế mén , cũng chẳng oai phong , trong mắt Thu , họ là những lãnh tụ hèn , nghe nói DT chịu ngưng chiến , hy vọng Trung Đông được bình an
Không ai là hoàn hảo , một chút sai sai đáng yêu và tha thứ , giữ được hạnh phúc dài lâu , có loại cố tình thì mình vọt thui nàng , họ muốn đè đầu vì thấy thấp cơ
Xin lỗi nàng , tuần vừa rồi Thu bận , hôm nay mới vào 88 , cho nàng có nhiều thời gian với ngoại , ngủ ngon
Chúc nàng cuối tuần hạnh phúc vui vẻ cùng người gia đình và người thân
![]()
Trong tình yêu mà toan tính phòng thủ hoài, theo nàng có thích không Thu? Có nhiều cặp còn cất tiền riêng nữa. Yêu kiểu đó thôi thà mỗi đứa một không gian cho tiện. Thỉnh thoảng THL cũng thấy vài cặp nắm tay nhau đi dạo phố, chỉ tồn tại khung gian lãng mạn trong đôi mắt họ.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tâm tư lắng đọng; nằm suy nghĩ lại những sóng gió của cuộc đời, nhìn bầu trời với muôn ngàn vì sao lấp lánh, cảm thấy mình bé nhỏ làm sao.
Ví dụ nàng nghe há? Trước Covid, chai nước mắm 3 con cua giá khoảng 3 đồng, chừ thì 9 đồng. Mr. Trump vào nhà trắng sẽ ra kế hoạch tăng thuế quan, chắc giá lại tăng thêm.
Dzạ, những nước độc tài thì, "Ta nói ngươi ngồi đâu thì phải ngồi đó, không on đơ gì ráo!"...hihihi...
Nếu có anh Mỹ đứng sau lưng thì không sợ bị mất trắng, chỉ lo Đại Ca thích thì chơi, không thì bỏ cuộc. Bởi vậy nếu nước nhà có bữu bối thì phải giữ lại cho riêng mình để phòng hờ bất trắc xảy ra, đừng nghe lời mấy Đại Ca mà trao ra hết, có khi sạch sành sanh còn không biết lý do tại sao. Chiến trường, thương trường, tình trường đều giống như nhau , đời nó ngộ vậy đó Thu.
Vâng, THL rất thích công trình xây dựng của TQ, vừa cổ kính, vừa kiên cố, vừa đẹp lộng lẫy quyến rũ, chẳng như ở Mỹ, đa số dùng toàn ván ép. Anh Tập đang dùng kế đó nàng, lấy ĐL làm cái cớ thống nhất một TQ, nhưng nếu thuyền êm mái chèo sẽ chơi bành trướng hơn.
Nếu đấu thẳng thì không đủ sức, đành đứng sau màn bày trận cho dế mén làm trò. Mr. Trump lên ngôi thì hy vọng họ cũng sợ phần nào. THL ghét nhất là bắt con tin, chiêu đánh lén, và núp trong lòng dân.

Lệnh ngừng bắn thấy kết quả mong manh quá nàng, DT không chịu thiệt thòi, Iran không muốn mất mặt, hai bên vẫn còn âm ỉ. Tin tức mới bảo là, "Các cuộc đàm phán ngừng bắn được chính quyền của Tổng thống Joe Biden hậu thuẫn tại Gaza đã liên tục đổ vỡ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi tất cả các con tin được trả tự do, Hamas bị đánh bại và Gaza không còn khả năng gây ra mối đe dọa trong tương lai cho Israel". Còn Mr. Trump cảnh báo hùng hổ là, "Nếu các con tin không được thả trước ngày lễ nhậm chức của ông vào 20 tháng 1 thì SẼ PHẢI TRẢ GIÁ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CUẢ ĐỊA NGỤC ở Trung Đông, và đối với những người chịu trách nhiệm đã gây ra những hành động tàn bạo này đối với Nhân loại"; "Những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn bất kỳ ai từng bị ảnh hưởng trong Lịch sử lâu đời và đầy biến động của Hoa Kỳ"; "THẢ CON TIN NGAY BÂY GIỜ!" trên tài khoản Truth của mình, đó Thu.
Nàng có đọc nhóm khủng bố HTS (Hayat Tahrir al-Sham) aka Thánh Chiến Salafi, chưa? Nhóm này đang hoành hành ở Syria, và sẽ tiến đến Hamas. Nhóm được Hoa Kỳ, EU, và các quốc gia khác chỉ định là tổ chức khủng bố, với hàng chục nghìn chiến binh. Nhóm trưởng, Abu Mohammed, nàng thấy dung mạo Chàng ra sao? Có thể chiến thuật của Mỹ và các đồng minh.
![[Image: Abu-Mohammed.jpg]](https://i.ibb.co/whcpR9L/Abu-Mohammed.jpg)
Đó đó đa! Ngoại nhớ ghi những gì nàng Thu tư kiến nghen? Ngoại mà cố tình đè đầu THL hoài là THL dzọt xa àh...........đặng lấy đà chạy lại....

Dzạ, THL nào dám nhận lỗi của nàng.


Giữ gìn sức khoẻ, mong nàng vui vẻ nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh hoài luôn nha!

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?