2024-11-30, 02:37 PM
(2024-11-22, 10:47 PM)TiểuHồLy Wrote: Điềm báo trước cho PAPA của nàng. Bác của THL cũng giống tánh PAPA của nàng, hễ có dịp là nói toàn chuyện chính trị, lính tráng quân trường, một thời mũ đỏ oanh liệt của bác.
Úi trời! Đừng nói nước rửa chén của nàng nha?...hihihih...Chàng lãnh đủ......![]()
Mấy Huynh/Muội thích tạo nhiều nicks trên mạng ảo chi vậy, Thu có biết không nàng?
Cho tới tận bây giờ THL cũng chưa hiểu lý do tại sao anh chị em ruột lại hay so đo với nhau thay vì hơn thua với người ngoài có phải hay hơn không? Ở đâu cũng được, miễn người thân vui vẻ là được, nàng há.
Vậy vong hồn người thân chưa ai đi tái sinh hả Thu? Ông bà của THL không biết đi chưa, gia đình có mướn thầy xem giùm nhưng tìm không ra.
Nếu bị lợi dụng, nàng thử từ chối vài lần xem sao. Có khi về sau lại ghiền hai chữ, “chối từ”....hiihihih...À, giữa từ chối và làm ngơ, nàng thích cái nào hơn?
Muôn sự hanh thông nàng nhé.
![]()
![]()
Hong phải nước , Thu rảy gạo muối cúng rằm tháng 7
Họ làm nhiều nick , chắc có lý do riêng , khi xưa Thu làm nhiều nick đi phá người ta , nhiều khi 1 nick , Mỹ Pháp xài chung , họ nói ! nick nầy không có ngủ , thay phiên nhau lên chatbox phá
Bình thường nàng , anh chị em so đo với nhau , do nghiệp kiếp trước , đến để hóa giải , có người chưa thấu đạt tới cảnh giới nầy , họ cứ hơn thua đấu đá , tạo thêm nghiệp chướng , ai tạo thì người đó thừa hưởng
Hơn thua với người ngoài họ quính BA MÁ nhận hõng ra , ăn hiếp người nhà oai hơn
Gia Đình ai cũng mới mất , muốn tái sinh cũng hơi lâu , hoặc do họ chưa muốn đi ,
Thu chọn từ chối , lần sau gặp nhau còn chào hỏi , xứ Tây , làm ngơ , họ nói mình bất lịch sự , bên nàng Thu không biết , bên đây đi đường hay chợ v...v... lỡ chạm vai thì xin lỗi , lên xe bus thì chào
Chúc nàng luôn may mắn
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)