2024-11-30, 11:45 AM
(2024-11-22, 10:02 PM)TiểuHồLy Wrote: Hình như càng lớn tuổi, trái tim càng khó chịu hén nàng? Cũng đáng yêu, cũng ga lăng, cũng phong trần ra phết...v.v...mà sao xập xình lại quên nhịp đập. Thời nay hiếm có đôi tình nhân giai ngẫu nào mà hẹn lại kiếp lai sinh, vì công nghệ điện tử tân tiến góp phần vô cảm với nhân cách. Chưa chính thức chia tay đã có ghệ khác xơ cua rồi. Buông bỏ được cái nào thì hay cái đó, nàng há? Càng ít càng nhẹ càng phiêu diêu.
Vậy là Thu giỏi lắm đó. THL tuy cũng có cơ duyên biết nhiều, nhưng sau đó lại quên bẵng, chừng có ai nhắc lại chút thì mới nhớ ra ngọn ngành. Nhiều khi đang mã phi nước đại, quên mất tiu câu ca dao, rớt cái đụi đau điếng...hihihih...
Ngắm trăng sao trên núi cao hoài, nàng có chán không? Đúng đó nàng, lúc nào tu thì tu, lúc nào dạo phố cứ dạo, không trói buộc mình vào một khuôn khổ nào hết cho lòng thanh thản.
THL cũng nghe bà con than vãn mọi thứ tăng giá nhưng lương bổng thì tăng chút đỉnh, nên kinh tế cũng khó khăn, vì vậy mà trộm cướp càng ngày càng lộng hành. Họ chỉ dám nhóm lửa để điều khiển lẫn nhau vì xảy ra nhiều cuộc đẫm máu trong quá khứ nên luật bang ra cũng nhiều, nếu lỡ hành động sai sẽ bị cô lập thì tương lai nước đó cũng không sáng sủa gì. Các đàn anh chỉ dựa vào lý do này nọ để quất thôi. Chắc là Đài Loan trước đó nàng. Anh Tập bắt chước anh Pu; "Một thống nhất Trung Quốc/ Một đoàn tụ Nga Xô". Cả hai nước Đài Loan và Ukraine đều muốn kết giao quốc tế, nhưng bị kìm kẹp hoài.
Đàn anh của dế mén cũng không kém phần bạo lực che chở. Trong thời gian chuyển nhượng chắc không có gì căng, thế giới đã biết tánh tình Mr. Trump rồi, có thù ắt phải trả.
Mr. Trump cũng nhờ giàn "giám đốc" làm hậu thuẫn.
Úi trời! Nghe mà ngán ngẩm tình trường, thời nay dòm đâu cũng rứa. Nàng nhắc đè đầu, THL mới nhớ có lần Ngoại nói vầy, "Honey thấy anh hiền và có địa vị trong xã hội thì phải thương và tự hào, sao cứ cãi lại anh hoài vậy?". À thì ra THL cũng rứa hỉ?......
THL sợ bận rộn công việc không trả lời sớm cho nàng, nàng trông. Thức khuya trả lời cho nàng xong là ngủ thẳng cẳng, khỏi phải chập chờn suốt năm canh.
Weekend vui vẻ cùng người thân, nàng nhé.
![]()
![]()
Phụ nữ hay nam của ngày xưa , dù không có tình vẫn sống chung được , trách nhiệm trên vai là đàn con , cắn răng chịu đựng
Tuy nhiên ! Thu vẫn còn thấy những đôi vợ chồng lớn tuổi , nắm tay nhau dạo phố mỗi ngày
Hồi nhỏ Thu rất thích cảnh dêm , có chút ma mị , bây giờ cũng vậy , thác rồi lên núi cao tìm nơi yên tịnh sống , chán thì xuống trần gian ngắm cuộc sống của họ có gì mới lạ không ? thế giới thay đổi thường xuyên , đó là sự tuần hoàn
Ở bên nàng Thu không rành lắm , bên đây tăng giá cũng có hạn chế , cao quá ! dân không đủ sống là mấy ông lớn mệt , đồ lặt vặt thì tùy , thức ăn có giá nhất định , không thể vượt quá giới hạn
Mới đầu bị cô lập hõng sao , thời gian sẽ có hiệu nghiệm , nhìn anh PU cũng thấy rỏ , tàn cuộc chiến họ sẽ tháo gỡ từ từ ,
Dù sao tự do cũng tốt hơn độc tài , ông trời ban cho cái mỏ nhọn , cấm nói ! khổ hén nàng
Anh Trump lên , chắc ĐL tạm ổn 4 năm , thời gian nầy ! cũng cố quốc phòng mạnh thêm , mai sau không sợ cá lớn , UKRAINE đúng ra sỡ hữu vũ khí hạt nhân xếp hàng cao thủ , tặng cho PU làm chi , bây giờ bị dặm tơi bời , đây là bài học cho các nước khác
Thu xem phim , Bắc Kinh rất hoa lệ , đẹp vô cùng , nhiều thành phố khác , thắng cảnh đẹp , đáng để đến tham quan , hi ! hốt chi ĐL có chút xíu , mấy ông lớn nghỉ mình to xác nên muốn ăn hiếp đàn em
Núp sau rèm xúi bậy dế mén , cũng chẳng oai phong , trong mắt Thu , họ là những lãnh tụ hèn , nghe nói DT chịu ngưng chiến , hy vọng Trung Đông được bình an
Không ai là hoàn hảo , một chút sai sai đáng yêu và tha thứ , giữ được hạnh phúc dài lâu , có loại cố tình thì mình vọt thui nàng , họ muốn đè đầu vì thấy thấp cơ
Xin lỗi nàng , tuần vừa rồi Thu bận , hôm nay mới vào 88 , cho nàng có nhiều thời gian với ngoại , ngủ ngon
Chúc nàng cuối tuần hạnh phúc vui vẻ cùng người gia đình và người thân
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)