2024-11-22, 10:52 PM
(2024-11-17, 03:07 PM)TanThu Wrote: Thấy xe bus tới ai cũng chạy cho kịp , Thu từ từ đợi chuyến sau , có hẹn thì chuẩn bị sớm , lăng xăng mệt lắm nàng , đi chậm để ngắm cảnh đẹp
Với Thu , đã quá đầy đủ , có thiếu gì đâu , chọn sống đạm bạc , đua đòi mệt lắm nàng , ở đâu cũng ok
Thấy người thân tụ họp trên bài là vui rồi , PA thích đi nghe ngóng cũng về uống càfé , nhiều khi họ tản mạn ra đến nơi họ thích
Rất nhiều người sợ đi , vì họ chưa biết bên kia như thế nào , phải sống nơi xa lạ v...v... tiếc những gì đang có hiện tại , rất nhiều lý do , đa số người nhà bên cạnh ai cũng sợ ,Thu nhìn thấy được , giúp thì họ nói mình điên ,
Chúc nàng an vui hạnh phúc , nhiều may mắn
![]()
Bữa nào nàng thử chạy cho kịp chuyến xe bus há? Cũng thú vị lắm. Nói chung là dung hoà giữa hai tĩnh và động.
Hổng biết nàng sao, riêng THL nhiều khi không thích chọn lối sống nào duy nhất, mà thích giữa đạm bạc lẫn chen đua. Đụng đâu thì ứng phó đó hà.
PAPA nghe ngóng tin tức rồi có bạn để bàn luận chơi vui không Thu?
Đa số cứ nghĩ chết là hết nên họ sợ, còn ai hiểu ra chỉ là cõi tạm thì họ lại phấn chấn khi duyên đã tận. Phàm nhân là vậy, hễ ai nói khác thì thuộc hàng điên khùng....hihihih....bởi vậy mới có Tế Điên.
Chúc nàng sớm tìm được một nửa kia để cùng nhau đi dạo phố và mua sắm nhé.


Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?