2024-11-03, 06:41 PM
(2024-11-03, 05:43 PM)phai Wrote: Mấy nước anh kể ở trên có tiền tôi cũng không đi. Nếu có điều kiện tôi nghĩ đi châu Âu thích nhất vì với một thời gian không dài lắm cũng có thể đi vài quốc gia.
Trở lại chuyện về thăm VN. Ngoài những thay đổi về quang cảnh giữa kỷ niệm và hiện thực còn có một cái khá rõ nét là ngôn ngữ. Mấy người thân của tôi tuy rất dễ thương nhưng khi trò chuyện một hồi lâu thì phe hải ngoại ai cũng sững sờ vì những chữ nghĩa mới lạ của họ. Họ là dân sinh trưởng trong Nam nhưng như bị "bắc thuộc" lâu quá nên cái ngôn ngữ cũng bị ... bắc hóa nghe rất không quen. Rồi còn thêm vào những chữ mới rất lạ tai, chẳng hạn như khen ông anh tôi nấu ăn ngon: "Ôi, anh thật vi diệu", làm cái ông ở hải ngoại trên dưới 47 năm đứng ngẩn tò te ra
.
Chắc họ cũng còn nói : "Ôi những món ăn của anh nhìn thật chỉn chu, chất lượng và hoành tráng trên cả tuyệt vời!"



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)