2024-11-02, 05:20 PM
(2024-11-02, 02:18 PM)phai Wrote: Trò chuyện với họ, họ nói đúng ra chỉ được khoảng 20% dân VN là khá giả và giầu có thôi. Số giầu nhất dĩ nhiên là tụi cán bộ và dòng họ chúng. Phần còn lại thì một số may mắn còn được căn nhà mặt tiền thuở xưa nên lấy đó làm cơ sở làm ăn và bốc lên. Một số khác cũng nhờ tài giỏi và tháo vát nên khá. Nhưng nói chung khoảng 80% cũng còn nghèo lắm.
Bảo ổng nếu muốn chứng tỏ mình giầu hơn Việt Kiều thì mua vé cho VK về đi rủ suông miệng làm chi.
Từ lâu rồi những người thân anh phai nói muốn về cứ ới 1 tiếng họ mua vé cho, anh phai chảnh có tiếng nên chưa ới.
Hôm trước Sầu làm hội chợ sức khỏe, có 1 ông VN đứng lại tâm sự và cũng nhận xét như anh Phai về VN. Hiếm khi có người nói vậy.
Cô đồng nghiệp VN của Sầu qua đây khá lâu, nói với Sầu, về VN vui lắm, đó là nơi cô luôn muốn về. Còn Sầu thì nói, nếu Sầu đi du lịch, VN không có trong list mong muốn đến của Sầu.
Boss của Sầu hỏi tại sao? Sầu nói giỡn, tại tui không thích Viet Cong, boss hỏi Viet Cong là gì?

Kết lại là vì mình không còn cha mẹ, thân thuộc gần gũi bắt buộc phải về thăm. Và vì sức khỏe không cho phép.

Vấn thế gian, tình là chi...