2024-10-18, 11:47 AM
(2024-10-08, 02:40 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihi...Ông Bà biết rứa nhưng cứ đổ thừa là "Í quên!" miết hà nàng Thu ui. Trong lúc mình bấp bênh mình ên thì Ông Bà cứ bò lăn ra hỉ hả....hihihi...mai mốt đòi nợ Ông Bà mới được, hãy đợi đấy, 10 năm trên ấy cũng chưa muộn đâu nhé.
Thanks nàng, Thu đem ánh trăng thanh bình đến cho muôn loài, còn THL thì xách túi thơ đi hỏi Hoá Nhi....
Đây mời nàng và Nguyệt Nguyệt thưởng thức. Nếu hai nàng có dịp hãy nhắn lão Hoá Nhi giùm THL há?
hihihih...Tiếng Anh chỉ có "you and me", tiếng Pháp thì "toi et moi" chớ có nhiều như tiếng Việt mình đâu mà. THL thích giọng lớ lớ ngọng ngọng khi phát âm của tụi nhỏ, dễ thương gì đâu nên dù nói sai cũng vẫn thích....
Hổng biết nữa............hihihihi...PAPA không có "bí mật" cho nàng đó chứ?
THL có cả hai, tửng cũng lắm mà nghiêm cũng nhiều. Có lắm lúc gia đình và bạn bè, nhất là mấy Ngoại, hơi ngạc nhiên vì sự lạnh lùng và nghiêm khắc của THL, nhưng họ đâu biết được THL đang teasing họ đâu....
Có việc nàng cứ lo trước, hai đứa mình cứ thong thả 8888888888 sau há.
Chúc nàng gặt hái nhiều ước mơ.
![]()
![]()
Nguyệt Nguyệt khoẻ hông nà?
Phải mần thêm vài câu để kéo ước mơ gần hơn nữa chớ, sao Nguyệt Nguyệt dzọt lẹ rứa?![]()
Cảm ơn Nguyệt Nguyệt, thời nay công nghệ điện tử tiên tiến nên dùng bằng computer phát hoạ giống thật và đẹp hơn đó Nguyệt Nguyệt.
Ông Bà sẽ đền lại cho mình , hõng mất mát tí nào đâu , chỉ là muộn màng
Nàng trách Hóa Nhi , Thu trách quái nhi , lo quài cũng mệt , thôi kệ ! tới đâu hay tới đó
![[Image: zthoichienloan.jpg]](https://i.postimg.cc/fLSLsD8s/zthoichienloan.jpg)
PAPA trước khi đi , để lại cho Thu rất nhiều bí mật ở bên đây thì đã ok , bên kia thì phải chờ có vé mới đi được , những dịp đi dạo chơi mấy lần , cho Thu biết không mang theo gì được , sống bình thảng như biện tại , mai mốt đi không hối tiếc sẽ nhẹ nhàng mà lướt phiêu phiêu
Nàng teasing thình lình , họ khỏi biết đường nào mà đỡ , giáng đòn hơi nặng à nha
Chúc nàng an vui tốt đẹp


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang