2024-09-26, 12:04 AM
(2024-09-22, 12:43 PM)TanThu Wrote: Chú và Anh của Thu họ chơi bùa , giúp người hại người cũng có , tuổi thọ chắc đã sắp xếp xẵn , nhiều người làm phúc thiện rất nhiều , họ cũng đi sớm , kẻ giết người quá chừng vẫn sống thản nhiên
Họ chơi bùa , thường lấy những vong người mới chết , điều khiển rồi sai khiến làm những gì thầy muốn ,
Phá cho ngoại tức chơi , đọc thì đọc , lên cơn với nàng , chứ đâu có làm gì được Thu , nàng ráng mà gánh hết nhen , mần ngoại tơi bời vậy mà khoái , cũng lạ
Chòi ! ngoại đào hoa lắm lắm à , nàng chờ cạn xí quách lụm dìa để làm chi , hõng cần phơi cũng khô ròi , ừ ! chơi chữ hay hơn chưởi , Thu để ý , hiếm có ai khi lên cơn mà hỏng văng tùm lum tà la ,
Họ muốn biết kiếp trước , Thu nói theo bài , tùy họ nghiệm trong cuộc sống trãi qua những gì v...v... kiếp sau cũng vậy , làm sao biết đúng hay sai , chìu ý người xem , giải được thắc mắc trong lòng
Chúc nàng sức khỏe dồi dào , mọi sự tốt đẹp
THL nghe nói chơi bùa ngãi sẽ bị quật vì ngãi bùa, có đúng không Thu?
Họ giúp người mà đi sớm thì chắc quả đã gầy xong, còn người giết hại chúng sinh mà vẫn còn sống thì nghiệp còn chưa đủ để trả. Hình như nhà Phật nói vậy áh.
Ui là trời! Nếu thầy bùa như vậy thì cũng mang nghiệp ác rồi. Vong người chết phải để họ đi đào thai, sao lại nhốt rồi điều khiển theo ý thầy bùa? Bây giờ bùa ngãi còn thịnh hành lan rộng không nàng?
Chít tía! Bộ THL có sao nàng Thu? Nếu vậy thì.....
Em xin nghiêng mình xin lỗi Ngoại ạhhhhhhhhhhhh....hihihihi... Em đâu có "mần Ngoại tới nổi tơi bời hoa lá hẹ" đâu mừ, đúng hôn? Nếu có thì Ngoại ráng ghé vào trong mơ của Em tí tẹo nhé? Còn giả sử Ngoại không vào là đồng nghĩa Ngoại cho phép Em rồi đấy nhé.
THL biết Ngoại đào hoa dữ lém mừ, nên chừ, ai lụm thì cứ lụm, chừng nào hổng ai thèm lụm thì THL mần ngơ.....ủa lộn.... lụm dzìa cũng chưa muộn mà, THL thích Ngoại đào hoa lãng tử rứa hà, đời có là bao, Ngoại hén?
Ồ, nàng giỏi quá, biết được họ muốn gì, thắc mắc gì, mới giải được. Có nhiều người tháng nào cũng đi xem bói đó Thu.
Vui vui vẻ vẻ Thu nhé.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?