2024-09-25, 11:43 PM
(2024-09-22, 11:22 AM)TanThu Wrote: Bây giờ lũ lụt khắp nơi , ở những nước có đóng bảo hiểm thì không lo , VN mình thì Thu không biết , được các nước lớn hổ trợ , mong họ sớm qua cảnh thiên tai nầy
Nàng cũng yêu thương cây cỏ , thích chăm sóc bọn họ , xưa ở nhà ngoài có đất , Thu cũng trồng hoa và cây ăn trái , nhưng sợ sâu không dám đụng tới , bây giờ đi dạo chơi , thấy cảnh đẹp thì chụp
Merci nàng , đã soạn đồ ấm cho mùa thu , mưa nắng thất thường , âm ĩ cũng dể bệnh
Lúc Thu giỡn ngoài phố , quên mình ở tuổi nào , vui trước cho đã , ai nhìn sau thì kệ họ , tía thương con gái lắm , hăm he chứ hõng quính đâu nàng
Thu và ex chỉ là bạn tình , chưa từng hẹn hò ghế đá công viên , nhưng ex có điểm tốt , tốt với bạn bè , nói ex phụ bạc thì không hẵn , lúc sống chung với nhau , ex chỉ lo cho bản thân , muốn nhận miễn phí , thời gian thành thói quen , có lẽ nợ đã trả xong , ngày đẹp trời Thu được tự do , trỡ lại cuộc sống thưở bé , thấy hạnh phúc vui vẻ hơn , đôi bên đồng xàng dị mộng cũng đâu hay gì
Người tình thì nhiều , tình nào ra tình đó , không cùng một lúc quơ cả hai , tình xa tình @ , nấu cháo ĐT nhừ luôn , tổng đài cúp , xong gọi lại , hợp với nhau , 888 trắng đêm không chán , gỏ nát bàn phím vậy mà vui , bỏ cũng mau
PAPA chỉ biết làm thơ lục bát , bài thơ STLB , có thể là người nam , lúc đó PA nói ! bài thơ nầy , năm 1945 , Thu không để ý , nhưng khi PA mất , Thu làm tranh thơ để kỷ niệm cho PA mới nghỉ ra , ủa ! lúc đó PA chỉ có 10 tuổi thì làm sao , sáng tác bài thơ STLB , chắc chắn là của ai đó , Thu vẫn đi tìm , không ai biết tg
Ngoại MAROC cũng tạm ok 5 điểm , khoảng 60 tuổi hay 65 , cho Thu ăn bánh vẽ nhiều quá , hõng chạy là chiện lạ
Đúng ròi nàng ui , TY thời nay như mì ăn liền , sáng gặp mà chịu , tối dìa ở chung ròi , bây giờ ra đường gặp trai là kiểu nầy không hà , í ẹ mà
Tại kén chọn chứ đâu phải ế , lười hầu hạ trai , bị phạt hẫm hiu một mình
Nàng đọc thử , có từng biết qua bài thơ nầy không ?
Chúc nàng luôn vui vẻ hạnh phúc
![]()
![]()
PA kêu Thu post bài thơ , muốn tìm lại bạn ở VN
Khí hậu thay đổi khiến quả địa cầu càng ngày càng nóng nên lũ lụt cũng theo đó mà leo thang. Có nhiều người lý luận là cảnh thiên tai do Trời phạt thế nhân, ngẫm lại nếu phải thì Hoá Nhi cũng quá quắt lắm.
THL thích cảnh thiên nhiên nên không thiếu màu xanh của cây cối. Thỉnh thoảng THL cũng thấy sâu bướm, mấy ảnh/chỉ ăn hết trơn lá nhất là thích ăn lá ớt và lá tắc lắm nàng.
Hai làm cho THL cái greenhouse nho nhỏ để trồng mấy cây bé tí tẹo chơi đó mà, nhưng vòng vòng nhà THL thì trồng dừa nhiều lắm, để lấy bóng mát mà không phải hốt lá khô và vớt lá trong hồ đó nàng
Mùa nắng THL hay bị bệnh hơn là mùa mưa/lạnh đó Thu. Tía nói THL phá ngầm, nhìn hiền hiền vậy chứ phải trông chừng, không là hư áh. Có đó nha nàng, hồi nhỏ tía quất cho một trận nhớ tới già...
Tình online cũng vui ra phết, nàng nhể?
Dzạ chưa, THL chưa đọc qua những dòng thơ này. THL đoán nếu bài thơ sáng tác vào khoảng năm 194 mấy, bây giờ tác giả chắc già lắm rồi há Thu? Trong bài thơ đượm chất Nam Kỳ, chắc cùng thời với cụ Hồ Biểu Chánh. Thời xưa máy móc điện tử thông tin in ấn..v..v...không có thịnh hành như ngày nay, nên nếu tác giả còn sống cũng khó mà tìm há nàng? Nàng cứ đăng trên Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, hay trên mạng xã hội nào đang thịnh hành xem sao há? Nếu có tên và hình của tác giả thì có cơ hội tìm kiếm hơn. Ồ, nếu tác giả còn ở Việt Nam thì nàng thử liên lạc với Youtuber, Tuấn Vỹ Kết Nối Yêu Thương, xem sao ha? Thấy ảnh cũng giúp đỡ tìm người thân thất lạc lâu năm.
Thời buổi điện tử con người lên cung trăng nên cái chi chi cũng khác biệt và lẹ làng há nàng. Bởi vậy mà THL quý Ngoại ở điểm này, cứ từ từ tìm hiểu nhau, một khi đã chấm là phải chuẩn. Sao phụ nữ chị em bạn gái chúng mình không được hầu hạ mà phải hầu hạ đờn ông kà?...hihihi...
Chúc Thu cả ngày may mắn, niềm vui tiếp nối niềm vui nhé.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?



![[Image: 170650827-547568196646375-7711095274465402319-n.jpg]](https://i.postimg.cc/QdHvZn7X/170650827-547568196646375-7711095274465402319-n.jpg)
![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)