2024-09-07, 11:16 AM
(2024-08-31, 12:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Trái đất càng ngày càng nóng, Thu hỉ? Độ rày bên Cali cũng động đất, tảng băng ngàn năm cũng tan chảy, THL thì khôoooooooooo héoooooooooo...![]()
THL giống nàng ở điểm chụp hình đó đó...hihihi....nàng cũng lí lắc lắm đa! Nói chứ con trai VN bây chừ sao cũng bày đặt sửa tùm lum nàng hé?
Thôi thì hai đứa mình nắm tay nhau cùng Ế cho bỏ ghét, hén Thu?![]()
Mấy đại ca thường có nét trí thức, Thu hỉ? Thời sinh viên, THL cũng có quen với anh L, cứ tưởng ảnh đeo kiếng cận, ăn bận lịch lãm, nói năng nhỏ nhẹ, ai dzè là dân "cọp" trong tổ chức....chữ "nhầm" to tổ choảng áh Thu
Các chàng ấy thường đắm chìm trong nỗi vấn vương....
Em Mình chẳng đặng tào khang
Gừng cay muối mặn xốn xang tấc lòng
Đúng đó nàng, quê hương là chùm khế ngọt mừ. Thi thoảng THL vẫn trầm ngâm rồi vẽ ra cảnh cây dừa, sông nước, con đò có đôi trai gái cùng ánh trăng vằng vặc.....kí ức từ đâu hiện về làm chạnh lòng tâm khảm. Mối tình đầu khó quên, dù chàng đến muộn có bản lỉnh cũng không thể nào xoá sạch được nỗi niềm đã khắc sâu trong tận đáy con tim, nàng hén?
Nhiều khi cứ nghĩ hiện thời Thu và THL vẫn còn sống cuộc sống ở VN thì sao ta? Chắc cũng con đàn cháu đống, làm lụm cực nhọc, cơm không đủ ba bữa quá.
Đường đời/tình nếu lỡ gặp những người hay ganh ghét, thủ đoạn cao, chắc mình cũng trầy da tróc vảy chứ chẳng chơi, Thu há?
Phước đức ông bà để lại, nên gia đình con cái cũng tạm yên. Có nhiều lúc mình muốn sóng lặng nhưng cứ cù cưa cú cứa trước mắt hoài, nên lôi cái mỏ nhọn của THL ra, chứ hổng "mặc kệ" như nàng được mô....![]()
hihihihi....Mới nhìn qua video mà đã nuốt nước miếng áh? THL thì không nhìn bề ngoài mà soi chàng ở tâm can. Ngoại cũng đang bị THL soi áh. Xương ngoại nhắm cơ!
THL hiện giờ vẫn toàn quơ của "phế thải" không hè..................có cái tật lớn hơn cái tuổi....
Thanks nàng, THL cũng chúc Thu vạn sự an lành, tiền bạc rủng rỉnh, hạnh phúc uyên ương nhé.
![]()
Á Châu hiện đang bị giông bảo , thiên tai há , thương những người dân lâm cảnh nạn , hôm tháng 8 nơi Thu rất nóng , cả người giống như con cá nhớt
Đàn ông con chai bây giờ , ngựa hõng thua gì phe kẹp tóc , từ từ qua vượt qua mặt lun ,
Đúng á nàng , mấy đại ca thiệt chịu chơi , xã láng sáng dậy sớm , họ nói chuyện , hõng đề phòng bị đốn tim như chơi , đẹp cả dáng người , tướng đi ,
Dạng anh hùng rơm Thu gặp ròi , màu mè nhưng xài hõng được

Họ đã chọn , hoặc do số phận hay cá tánh
Yêu dù tình có mênh mông
Đôi bờ cách trỡ vẫn nồng đắm say
Ở VN , đêm đêm thấy được trăng sao , ngồi cạnh bụi tre sau hè , gió đưa gió đẩy mát làm sao , cảm nhận thiên nhiên cũng đồng ý với đôi tình nhân nhỏ bé , nơi đâu cũng có vẽ đẹp riêng , xa QH vẫn nhớ , quên sao được
Nếu còn ở VN , Thu không dại lấy chồng sớm , đi cày có cơm ăn quần áo mặc là ok , làm người tình thích hơn là vợ
Phận gái 12 bến nước , Thu hốt bến 13 , chạy ra được cũng nhờ phúc ông bà , tánh của Thu im lặng mà chịu , quá cỡ thì kê , dốt mấy cũng hiểu , đừng nên xem thường hạng dốt , ăn me nhiều nên chua lắm , thủ đoạn nào cũng xài , hõng thương hoa tiếc ngọc đâu , nhìn lại từ ban đầu , chỉ là hai người xa lạ , rồi quen v...v...
Chuyến nầy ngoại phải mặc áo giáp , bị nàng nhìn thấu là xong đời trai
Thu không ngại hàng cũ , chỉ cần đúng một nửa như ý , thấy nhau qua video , khỏi cần nói , 4 mắt nhìn nhau trào máu họng cũng chịu ,
Hôm nào rảnh , Thu kể nàng nghe chuyện tình mới gặp hôm tháng 8 , ngay công viên gần nhà

Chúc nàng vui vẻ , hạnh phúc tốt đẹp


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang