2024-08-24, 02:24 PM
(2024-08-24, 11:43 AM)phai Wrote: Mấy bữa nay dương thể có cô vi viếng và ở lì cả tuần tưởng cổ rủ đi thăm ông bà rồi chứ nhưng ông bà chưa muốn nhìn lại tên nghịch tử.
Mấy bữa mất hết vị giác và khứu giác. Ăn gì cũng không có cảm giác chi và cũng chẳng thấy đói.
Giờ đỡ rồi, ông anh phone qua nói có ăn bánh mì thịt VN không vì ổng đi mua nhân tiện mua hộ. Tui không ăn bánh mì thịt VN vì ngán cái miếng thịt ba chỉ toàn mỡ nên nhờ ông mua hộ vài ổ bánh mì chả cá không pate/bơ/xì dầu.
Đã thấy ngon lành ra phết.
Chúc mừng anh phai. Lan cũng mới vừa vượt thoát khỏi móng vuốt của bà cô vi như anh từ hôm bữa Thứ Năm tuần vừa qua, ăn uống lại được khá hơn mấy ngày trước rồi dù vẫn chưa phục hồi lại vị giác như xưa. Sáng giờ ráng làm một vài chuyện lặt vặt trong nhà mà sao thấy mệt ghê. Chúc anh phai mau hoàn toàn phục hồi lại sức khỏe.

Hello chào chị Sầu. Xin lổi chị Sầu luôn vì Lan lại trở chứng , bệnh củ tái phát nên đã xóa thread kia nữa rồi!
