2024-08-06, 06:01 PM
Bài của chú bị gỡ, may chú còn treo chỗ khác. 🤣😂
…
Cọp cái
Hỏng phải con cọp trong rừng. Ý đây là ví mấy chị em ta không được hiền hậu. Dữ như cọp. Gặp con mồi là nhào tới cắn cổ liền. Sau đó là ... xé xác. Nghe hết hồn chưa.
Còn em... "sư tử" thì chỉ ví cho chị nhà. Không ai dùng sư tử để ví cho ... cô hàng xóm. Tiếng Việt phân minh, phải dùng cho đúng. Sư tử thì vẻ mặt hiền hơn... cọp. Nhưng khi... điên lên, chỉ cần lấy chân trước (tay) "vả" một cái là tiêu đời. Đàn ông né được cọp chớ không tránh khỏi sư tử. Nhà nào cũng... một em.
Số ông Trump gặp... cọp nhiều. Năm mười sáu một con cọp già. Năm nay một con ... trọng trọng. Mới tuần trước ổng đụng một lúc 3 cọp... tơ.
Chắc các bạn và tui đều có xem cái buổi phỏng vấn đó. Tui xem mà không hiểu vì có một con cọp "mun" nói nhanh và dữ dằn quá. Mới vừa bắt tay , ổng ngồi chưa nóng cái mông là cọp tuôn một tràng sỉ vả. Cái điệu dằn mặt để ăn tươi nuốt sống hay xé xác cho dễ nhai. Tui "tua" đi tua lại để hiểu ý con mẹ đó. Tạm dịch là như vầy:
Cám ơn ông đã bỏ chút thì giờ...(câu chào này cũng được đi). Nhiều người cho rằng không nên để ông có mặt nơi đây vì ông đã nói xấu và nói dối nhiều về đối thủ của ông như bà Nik hay ông Ô 3 ma (chụp cái mũ liền). Ông đã nói với 4 nghị sĩ là công dân Mỹ nên trở về nơi họ xuất thân... Ông đã gọi các nhà báo da đen là các người thua cuộc. ...
Cọp "mun" này còn nói nhiều nữa mà tui hỏng muốn dịch làm chi cho bẩn lỗ tai. Chỉ biết cái giọng cọp the thé. Cuối cùng cọp mới đưa ra câu hỏi : Bây giờ ông muốn người da đen ủng hộ ông. Tại sao người da đen lại tin tưởng một người đã nhục mạ họ như vậy?
Cọp này nghĩ mình đưa ra câu hỏi này là ông Trump "đứng hình" luôn. Chớ biết trả lời sao? Trả lời kiểu gì cũng có nghĩa là ông công nhận những lời cáo buộc phủ đầu.
Nhưng cọp đâu biết Trump chớ không phải Bi. Trump đã từng "lai chim" với cánh nhà báo "diều hâu" hoài. Bạn có thể tỏ vẻ coi thường ổng. Ok. Nhưng ăn hiếp ổng là bạn sai rồi. Trump không phải là người để ai muốn bắt nạt là bắt.
Ông trả lời từ tốn: ơ hơ, tui không nghĩ đây là câu hỏi. Hỏi cái gì mà khủng khiếp vậy? Mà mới chỉ câu hỏi đầu tiên (má ơi!). Tui nghĩ rằng trước hết cô phải "hao á dù" một cái chớ? Cô làm cho ABC hả. Cái hãng tin này toàn xạo sự. Câu hỏi của cô thật xấu hổ. Trong nhiệm kỳ của tui, tui đã làm nhiều việc tốt cho người da đen ...bla bla...
Sau khi ổng chửi ngược lại cọp mun, ông mới từ từ kể công trạng của mình. Ông ngu gì phải giải thích câu hỏi "tại sao" của cọp. Cọp lúc này im ru như... mèo. Hó hé lại vài tiếng... meo meo rồi im luôn.
Rồi ông tố thêm: mấy người mới là giả dối. Mấy người nói có Bi hay H tham gia mà tui chẳng thấy ai hết trọi, họ trốn hết. Rồi buổi họp trễ cả nửa tiếng. Tui vẫn chờ và tham dự với ý định tốt...
Buổi phỏng vấn còn dài nữa. Ông Trump trên cơ. Điều khiển ba con cọp theo ý mình. Hai con cọp kia biết thân khép nép chớ không dám hùng hổ. Dù vẫn là cọp... mum.
Mấy bữa nay truyền thông hô hào rằng ông Trump không dám tranh luận với bà H. Tui mém té ghế. Có một tên đầu trọc có vẻ trí thức. Phân tích rằng bà H là "đen" thực sự, ông Tr nói láo. Rồi chả dẫn chứng ông già của bà H ở cái xứ nào đó mà mấy trăm năm trước toàn người... da đen. Thì bả phải... da đen. Má ơi. Da đen phải gốc Châu Phi. Còn Nam Mỹ hay Ấn Độ hay đệ tử của tui tên Tuấn mà tui đặt "Tuấn đen". Da mấy người này không chỗ nào trắng hết á. Mà nói người da đen là mấy ông bà... da đen hỏng có chịu. Hình như cái trend "đen" đang nóng. Bữa nào đi "tắm đen" cái coi...
Ông Trump trong buổi phỏng vấn cũng nói như vậy: ơ ơ..., hồi đó bà H bả tự hào là ... Ấn Độ. Rồi bây giờ bà nói bà da đen.... Giờ tui không biết bà da... gì nữa.
Đảng DC hết người. Đưa bà H vớt vát . Chớ họ thua rồi. Người Mỹ giờ không ngu như các thập niên trước. Họ sẽ không bầu theo cảm tính như đẹp trai hay dễ thương.... hay cùng phái. Internet tràn ngập. Người nào cũng có hiểu biết dù ít hay nhiều. Ai có chính sách thiết thực và thực hiện được lời hứa là họ bầu thôi. Có điều cho mấy bạn DC sống ảo chút. Cho họ mơ mộng thêm 90 ngày nữa. Cái dân không biết làm ăn mà cứ đòi đứng trên đầu người ta là tai hại dữ lắm. Nước Mỹ tanh bành kéo theo bao nhiêu nước khác. Đừng hỏi tại sao mà người ta quan tâm chính trị Mỹ.
Jimmy Nguyen Nguyen
…
Cọp cái
Hỏng phải con cọp trong rừng. Ý đây là ví mấy chị em ta không được hiền hậu. Dữ như cọp. Gặp con mồi là nhào tới cắn cổ liền. Sau đó là ... xé xác. Nghe hết hồn chưa.
Còn em... "sư tử" thì chỉ ví cho chị nhà. Không ai dùng sư tử để ví cho ... cô hàng xóm. Tiếng Việt phân minh, phải dùng cho đúng. Sư tử thì vẻ mặt hiền hơn... cọp. Nhưng khi... điên lên, chỉ cần lấy chân trước (tay) "vả" một cái là tiêu đời. Đàn ông né được cọp chớ không tránh khỏi sư tử. Nhà nào cũng... một em.
Số ông Trump gặp... cọp nhiều. Năm mười sáu một con cọp già. Năm nay một con ... trọng trọng. Mới tuần trước ổng đụng một lúc 3 cọp... tơ.
Chắc các bạn và tui đều có xem cái buổi phỏng vấn đó. Tui xem mà không hiểu vì có một con cọp "mun" nói nhanh và dữ dằn quá. Mới vừa bắt tay , ổng ngồi chưa nóng cái mông là cọp tuôn một tràng sỉ vả. Cái điệu dằn mặt để ăn tươi nuốt sống hay xé xác cho dễ nhai. Tui "tua" đi tua lại để hiểu ý con mẹ đó. Tạm dịch là như vầy:
Cám ơn ông đã bỏ chút thì giờ...(câu chào này cũng được đi). Nhiều người cho rằng không nên để ông có mặt nơi đây vì ông đã nói xấu và nói dối nhiều về đối thủ của ông như bà Nik hay ông Ô 3 ma (chụp cái mũ liền). Ông đã nói với 4 nghị sĩ là công dân Mỹ nên trở về nơi họ xuất thân... Ông đã gọi các nhà báo da đen là các người thua cuộc. ...
Cọp "mun" này còn nói nhiều nữa mà tui hỏng muốn dịch làm chi cho bẩn lỗ tai. Chỉ biết cái giọng cọp the thé. Cuối cùng cọp mới đưa ra câu hỏi : Bây giờ ông muốn người da đen ủng hộ ông. Tại sao người da đen lại tin tưởng một người đã nhục mạ họ như vậy?
Cọp này nghĩ mình đưa ra câu hỏi này là ông Trump "đứng hình" luôn. Chớ biết trả lời sao? Trả lời kiểu gì cũng có nghĩa là ông công nhận những lời cáo buộc phủ đầu.
Nhưng cọp đâu biết Trump chớ không phải Bi. Trump đã từng "lai chim" với cánh nhà báo "diều hâu" hoài. Bạn có thể tỏ vẻ coi thường ổng. Ok. Nhưng ăn hiếp ổng là bạn sai rồi. Trump không phải là người để ai muốn bắt nạt là bắt.
Ông trả lời từ tốn: ơ hơ, tui không nghĩ đây là câu hỏi. Hỏi cái gì mà khủng khiếp vậy? Mà mới chỉ câu hỏi đầu tiên (má ơi!). Tui nghĩ rằng trước hết cô phải "hao á dù" một cái chớ? Cô làm cho ABC hả. Cái hãng tin này toàn xạo sự. Câu hỏi của cô thật xấu hổ. Trong nhiệm kỳ của tui, tui đã làm nhiều việc tốt cho người da đen ...bla bla...
Sau khi ổng chửi ngược lại cọp mun, ông mới từ từ kể công trạng của mình. Ông ngu gì phải giải thích câu hỏi "tại sao" của cọp. Cọp lúc này im ru như... mèo. Hó hé lại vài tiếng... meo meo rồi im luôn.
Rồi ông tố thêm: mấy người mới là giả dối. Mấy người nói có Bi hay H tham gia mà tui chẳng thấy ai hết trọi, họ trốn hết. Rồi buổi họp trễ cả nửa tiếng. Tui vẫn chờ và tham dự với ý định tốt...
Buổi phỏng vấn còn dài nữa. Ông Trump trên cơ. Điều khiển ba con cọp theo ý mình. Hai con cọp kia biết thân khép nép chớ không dám hùng hổ. Dù vẫn là cọp... mum.
Mấy bữa nay truyền thông hô hào rằng ông Trump không dám tranh luận với bà H. Tui mém té ghế. Có một tên đầu trọc có vẻ trí thức. Phân tích rằng bà H là "đen" thực sự, ông Tr nói láo. Rồi chả dẫn chứng ông già của bà H ở cái xứ nào đó mà mấy trăm năm trước toàn người... da đen. Thì bả phải... da đen. Má ơi. Da đen phải gốc Châu Phi. Còn Nam Mỹ hay Ấn Độ hay đệ tử của tui tên Tuấn mà tui đặt "Tuấn đen". Da mấy người này không chỗ nào trắng hết á. Mà nói người da đen là mấy ông bà... da đen hỏng có chịu. Hình như cái trend "đen" đang nóng. Bữa nào đi "tắm đen" cái coi...
Ông Trump trong buổi phỏng vấn cũng nói như vậy: ơ ơ..., hồi đó bà H bả tự hào là ... Ấn Độ. Rồi bây giờ bà nói bà da đen.... Giờ tui không biết bà da... gì nữa.
Đảng DC hết người. Đưa bà H vớt vát . Chớ họ thua rồi. Người Mỹ giờ không ngu như các thập niên trước. Họ sẽ không bầu theo cảm tính như đẹp trai hay dễ thương.... hay cùng phái. Internet tràn ngập. Người nào cũng có hiểu biết dù ít hay nhiều. Ai có chính sách thiết thực và thực hiện được lời hứa là họ bầu thôi. Có điều cho mấy bạn DC sống ảo chút. Cho họ mơ mộng thêm 90 ngày nữa. Cái dân không biết làm ăn mà cứ đòi đứng trên đầu người ta là tai hại dữ lắm. Nước Mỹ tanh bành kéo theo bao nhiêu nước khác. Đừng hỏi tại sao mà người ta quan tâm chính trị Mỹ.
Jimmy Nguyen Nguyen
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.