2024-08-03, 05:41 PM
(2024-08-03, 05:01 PM)LýMạcSầu Wrote: cây hoa giấy dể thương.![]()
Nói đến Coke, ngày xưa Sầu uống mỗi ngày 2 lon. Sau này bớt lại 1 mini can mỗi ngày, và bây giờ thì 1-2 lấn mỗi tuấn.
Vì mức đượng trong máu đang cán mức, nên Sầu không dám uống sữa đặc với cafe nữa, thay vào sữa tươi, uống riết rồi quen.
Mức đường vẫn không lên không xuống mấy năm qua nên giờ Sầu phải bỏ Coke bớt, hy vọng năm nay khi khám tổng quát, mức đường sẽ hạ xuống.
Thường anh phai chỉ uống Coke khi nào ăn đồ Tây khô và nhiều chất béo như pizza, burger, saugage ... double cái hại

Anh phai không hảo ăn ngọt, có lần đi chợ bên cạnh là tiệm bán chè lò mò vô thấy ly chè gì mà có thạch, nước dừa, bột báng gì gì đó làm nhớ tới tiệm chè trước sân trường xưa nên mua một ly. Úi chao uống 1 ngụm thôi là nó ngọt đền rùng mình, thế là bỏ luôn ly chè. Nhưng ăn tinh bột nhiều nên cũng bị mức đường chạm vĩ tuyến 17
