2024-07-18, 01:21 PM
(2024-07-18, 10:41 AM)phai Wrote: Tui có cây me 20 tuổi rinh ra post trên 1 bonsai FB group, chúng sanh nói rằng cái chậu không đủ nông cạn cho bonsai nên tui vô GW kiếm đồ về độ/phá.
Kiếm được 1 thứ (chưa tới 1 tì) không biết nó dùng cho việc gì nhưng nghĩ rằng có thể khoan lỗ thoát nước để trồng cây me.
Khoan lỗ xong.
Cây me được trồng
Trồng từ 3 tháng lựng, trước lúc cây còn xum xuê xanh lá nhưng có lẽ nó chưa quen với chậu mới nên rụng hết lá và nhiều cái cành cũng khô queo. Tui tưởng đi đời cây me quý rồi nhưng may sao mấy bữa nay đã thấy chồi xanh thấp thoáng trổ ra. Mừng ơi là mừng.
o0o
Kể ra chơi bonsai cũng là một thú tiêu khiển giúp relax và làm tăng sự kiên nhẫn, trầm ổn.
Chúc mừng anh phai. Vậy là Phúc Lộc Thọ đã đến thăm anh rồi. Tưởng hết hy vọng nhưng khi thấy mầm sống ló nụ thì vui và mừng phải biết há anh phai.
