2024-07-08, 10:35 PM
Chiều nay lang thang nơi phố quen. Vào tiệm quen thấy hình hai cô này cũng quen quen tính rước về nhưng nhìn mặt hai cổ lại không mấy gì thích và nhớ ra có uớc về cũng chẳng còn chỗ để cho hai cổ ngồi nên thôi.
![[Image: 20240708-151940.jpg]](https://i.postimg.cc/h4kqjpK1/20240708-151940.jpg)
Đẩy shopping cart đi vòng vòng lựa đồ về phá thì thấy có hai bà Việt chắc khoảng trên 50 cũng có một xe chất đầy đồ đứng trước gương và khoác những chiếc áo vào rồi hỏi ý kiến nhau rôm rả. Hai phu nhân Việt đó lại đứng chắn ngay chỗ tôi muốn đi qua nhưng khi đẩy xe tới tôi chỉ dừng lại và nghe hai "nàng" í ới chuyện quần áo với nhau. Đứng một chập thì một "nàng" nhìn thấy và nói với "nàng" kia "Nè, tránh ra cho người ta đi kìa" . Thế là "nàng" kia đẩy xe mở lối cho tui, khi đi ngang qua tui nheo mắt nói: " Người ta cảm ơn nha". Làm hai bà kia sững sờ một giây rồi cười khúc khích với nhau.
Vừa đi tui cũng bật cười và nhớ tiếng cười khúc khích của một thời xưa lắm rồi.
![[Image: 20240708-151940.jpg]](https://i.postimg.cc/h4kqjpK1/20240708-151940.jpg)
Đẩy shopping cart đi vòng vòng lựa đồ về phá thì thấy có hai bà Việt chắc khoảng trên 50 cũng có một xe chất đầy đồ đứng trước gương và khoác những chiếc áo vào rồi hỏi ý kiến nhau rôm rả. Hai phu nhân Việt đó lại đứng chắn ngay chỗ tôi muốn đi qua nhưng khi đẩy xe tới tôi chỉ dừng lại và nghe hai "nàng" í ới chuyện quần áo với nhau. Đứng một chập thì một "nàng" nhìn thấy và nói với "nàng" kia "Nè, tránh ra cho người ta đi kìa" . Thế là "nàng" kia đẩy xe mở lối cho tui, khi đi ngang qua tui nheo mắt nói: " Người ta cảm ơn nha". Làm hai bà kia sững sờ một giây rồi cười khúc khích với nhau.
Vừa đi tui cũng bật cười và nhớ tiếng cười khúc khích của một thời xưa lắm rồi.