2024-06-29, 12:33 PM
(2024-06-20, 03:19 PM)TiểuHồLy Wrote: Úi chu choa! Hổng biết cây xâm có đồng cảm hay không mà cứ thấy nàng ấy vất vả với những lời giải trong xâm. Lâu lâu lại chạy về ViệtNam nói là sửa chỗ này cắt cái nọ, thỉnh bùa này đeo vật kia....ta noái coai cũng phiền chớ chẳng phải chơi đa.
Dzạ hổng gấp, lúc nào nàng rảnh thì làm. Nhớ chỉnh phone theo độ rõ nhất có thể hén?![]()
![]()
Nghe nàng nhắc mà THL tức muốn cành hông hà. Ew ngoại này thì chàng kia chẳng cho, len lén liếc mắt với chàng nọ thì ngoại này lại rầy rà, THL hoải nàng vậy chứ ẵm sao cho nổi với mấy chàng/ngoại, rứa thôi mần ni cô cho nó lành chợ biệt răng mô! Lại đây THL nói nhỏ nàng nghe nè, lâu lâu chọc ngoại nổi sùng trông lẹp giai ra phết, ew nhất là lúc ấy.![]()
![]()
Vạn vật trong không gian có tương duyên, nếu đã có vô hình thì phải ứng với hiện hình, nếu cho Thu chọn thì nàng sẽ chọn hiện hình(vật thể) nào để tha hồ mà xử dụng?
Thanks nàng, mọi việc hanh thông nhé.
![]()
![]()
Theo như Thu biết , lá xâm có lý giải hiện tại và tương lai giống như xem bài , thay đổi một chút trên khuôn mặt cũng tốt , ví dụ như chân mài ngắn , vẽ dài thêm một chút , hạnh thông về tiền bạc
Bùa Chú cũng tùy , giúp buôn bán đắt , gia đạo , tình duyên v...v... mê tín chút chút ok , đừng lún sâu tốn tiền vô ích
Tức chi nè , ăn vụng ngon hơn , ai biểu cho ngoại thấy , nàng chưa thành ni cô , ngoại xuống tóc ròi
Lâu lâu chọc ngoại tức vui mà , hôm nào nàng tặng gừng và muối
Theo cổ tích xưa tất cả đều qua lăng kính , gương dể vỡ nhưng thấy được quá khứ tương lai
Cám ơn nàng , chúc mọi sự viếc đều tốt đẹp
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)