2024-06-28, 12:31 AM
Sáng dậy sớm xem debate tối qua - The Trump and the older man Uncle sleepy Joe.
Cụ Joe chơi sân nhà, hai trọng tài cũng là phe ta, truyền thông tay trái tay mặt lót vàng dọn sẵn đường cho cụ. Thế là lên sân khấu cụ cứ như đọc script, đọc xong đoạn script thì freeze như trời trồng, self-muted nôm na gọi là đứng hình quên câu trả lời cho câu hỏi. Oải quá đi đọc bình luận, báo cánh tả phe cụ như WSJ, USA today cho cụ nguyên headline to tổ bố, “a disaster”. Twitter ngập ngụa lời kêu gọi của Dem bảo cụ resign để người khác như Gretchen Whitmer hay cả Sherrod Brown vào cuộc đấu với ông Trùm vì cụ “worse than most people imagined”.
Ông Trùm cũng calm hơn, tuy chơi sân địch nhưng khí phách vẫn ngang tàng, “đại ca ứ sợ thằng nào, 1 chọi 3 anh chấp hết.”
Đại ca Trump giữ vững lập trường những policy của CH, thêm thắt là ông OK quyết định của TCPV về viên thuốc phá thai, một sự nhượng bộ kg hề nhẹ trong vấn đề này. Hiện tại ông Trùm đang leading ở 6 key state và tie ở tiểu bang Xanh là Minnesota.
Nước Mỹ có rất nhiều nhân tài, những người giàu nhất, tài giỏi nhất thế giới kg ít. Nhưng đến hôm nay việc chọn lựa một người nắm quyền lực nhất thế giới lại là giữa hai ông ở tuổi hưu trí, Mr. Trump và Mr. older-sleepy Joe. 🤦🏻♀️
Chuyện vui bên lề -
Vợ chồng hỏi con gái muốn về Mỹ để sau này làm President của USA kg thì bé bảo, “con kg muốn làm president vì con kg thích phải bắt tay với Kim Jong Un.” Hỏi bé nguyên nhân kg thích cậu Kim thì bé list ra một hàng dài những tội của cậu Kim gây ra, nào là bỏ tù nguời dân nếu họ kg vâng lời, bỏ đói người dân, thậm chí tàn sát họ, etc…
Nghe con nói chuyện, hai vợ chồng nhìn nhau - hoá ra trong suy nghĩ của cô công chúa nhỏ kg chỉ quan tâm đến Kpop. 😍😁
![[Image: IMG-7706.jpg]](https://i.postimg.cc/8z0G100s/IMG-7706.jpg)
Cụ Joe chơi sân nhà, hai trọng tài cũng là phe ta, truyền thông tay trái tay mặt lót vàng dọn sẵn đường cho cụ. Thế là lên sân khấu cụ cứ như đọc script, đọc xong đoạn script thì freeze như trời trồng, self-muted nôm na gọi là đứng hình quên câu trả lời cho câu hỏi. Oải quá đi đọc bình luận, báo cánh tả phe cụ như WSJ, USA today cho cụ nguyên headline to tổ bố, “a disaster”. Twitter ngập ngụa lời kêu gọi của Dem bảo cụ resign để người khác như Gretchen Whitmer hay cả Sherrod Brown vào cuộc đấu với ông Trùm vì cụ “worse than most people imagined”.

Ông Trùm cũng calm hơn, tuy chơi sân địch nhưng khí phách vẫn ngang tàng, “đại ca ứ sợ thằng nào, 1 chọi 3 anh chấp hết.”

Đại ca Trump giữ vững lập trường những policy của CH, thêm thắt là ông OK quyết định của TCPV về viên thuốc phá thai, một sự nhượng bộ kg hề nhẹ trong vấn đề này. Hiện tại ông Trùm đang leading ở 6 key state và tie ở tiểu bang Xanh là Minnesota.
Nước Mỹ có rất nhiều nhân tài, những người giàu nhất, tài giỏi nhất thế giới kg ít. Nhưng đến hôm nay việc chọn lựa một người nắm quyền lực nhất thế giới lại là giữa hai ông ở tuổi hưu trí, Mr. Trump và Mr. older-sleepy Joe. 🤦🏻♀️
Chuyện vui bên lề -
Vợ chồng hỏi con gái muốn về Mỹ để sau này làm President của USA kg thì bé bảo, “con kg muốn làm president vì con kg thích phải bắt tay với Kim Jong Un.” Hỏi bé nguyên nhân kg thích cậu Kim thì bé list ra một hàng dài những tội của cậu Kim gây ra, nào là bỏ tù nguời dân nếu họ kg vâng lời, bỏ đói người dân, thậm chí tàn sát họ, etc…
Nghe con nói chuyện, hai vợ chồng nhìn nhau - hoá ra trong suy nghĩ của cô công chúa nhỏ kg chỉ quan tâm đến Kpop. 😍😁
![[Image: IMG-7706.jpg]](https://i.postimg.cc/8z0G100s/IMG-7706.jpg)
![[Image: IMG-7707.jpg]](https://i.postimg.cc/VN085Wxg/IMG-7707.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.