2024-06-20, 02:55 PM
(2024-06-15, 11:09 AM)TanThu Wrote: Nơi Thu cũng vậy , nhiều sông hồ , phố cách biển 200km , thời tiết có chút thay đổi khoảng 10 năm , mùa hè nóng khó chịu , những người lớn tuổi phải nhập viện ,
Thu đi đâu cũng chụp hình lưu niệm , sẽ gởi cho nàng xem , nàng cũng vậy nhé , post lên cho Thu ngắm thắng cảnh
Chiện của Mod Khuyết Danh và Anatta , để họ lo , khi nào Anatta dọn nhà , chắc thông báo cho mình biết , chủ nhà xây có 4 vách , mình 8 trên trời dưới đất , chắc hõng phạm luật , Thu dự tính hè nầy ra công viên chụp hình các ẽm mặc 2 mãnh phơi nắng , tình hình nầy ! chắc tạm dừng
Tiếng mưa rơi trên lá , xuyên qua mành , mái hiên , ngoài đường phố , nghe lúc trầm khi bổng , thế mà chiếm cả tâm tư của mình , cũng tuyệt há nàng
Không riêng gì thiếu nữ , thanh niên cũng vậy , Thu tiếc ! sao không giữ cho riêng mình một chút của thời thơ dại , thấy đời còn có màu hồng , cá nhân Thu ! không thay đổi nhiều , rảnh rổi thì nhớ về thưở ấy , cứ thế cũng thành thói quen , dù bận bịu công việc cần phải làm cho xong
Lúc còn nhỏ nghe mấy chị nói sao thì tin vậy , chứ ở nước ngoài đâu có chiện làm dâu , họ li dị như ăn cơm bửa , nhưng có chuyện nầy thì tin thiệt nhé nàng , mấy đứa còn con gái ! có 3 điều ước , mổi tối trước khi ngủ thì xin thầm , Thu cũng làm theo , chỉ xin 2 điều ước , thế mà được đấy !
Các con tập bước ra đời , người lo lắng nhất là Cha Mẹ , sợ bị lường gạt v...v... chuyện các cô lấy chồng ĐL , Thu có nghe qua , cũng thương hén ! bây giờ thì hết rồi , thời @ , họ đọc tin , biết tìm lối đi
Hồi nhỏ Thu đâu biết yêu là gì ? áp lực GĐ nhiều quá , khó mà chống nổi , đành ngoãnh mặt thôi , quậy phá mấy năm rồi biệt xứ luôn , ra đường họ muốn làm quen , hõng biết từ chối , cứ hẹn nhưng không đến , trai thời đó khá đẹp á nàng
Ba của Thu hõng dám có vợ hai , Má nói ! li dị rồi cưới ai thì cưới , nhớ lúc còn nhỏ bị Má dụ , Ba của tụi bây muốn đem Mẹ ghẻ dìa , bị bỏ đói , ăn đòn cho mà biết , mấy chị em của Thu phản đối kịch liệt , Ba có vợ mới , tụi con xúm lại đánh
Thu cũng vậy ! cần chi lắm mối , nhưng phải hợp với nhau , tình lợi dụng , cài số de liền
Chúc nàng cuối tuần , mọi sự việc tốt đẹp như ý
![]()
Vậy chỗ ở của THL xa biển hơn, khoảng đâu 350 km, nơi nàng ở. Thấy cây cối xanh tươi, THL tưởng chỗ nàng khá hơn chứ. Có lẽ người dân sống nơi sa mạc đã quen với cái khí hậu khắc nghiệt nên cũng đỡ phần nào.
Dzạ, chỉ ngại nàng thấy đồng hoang hiu quạnh không muốn xem áh.
Dzạ ừa, THL nói với nàng để phòng hờ vậy mà. Nếu gặp mấy ngoại dễ chịu thì không sao, chẳng may gặp mấy cụ hay vạch lá tìm sâu thì phiền tí tẹo.

Tình hình bên nàng hiện ra sao? Nhắm có khả thi hay tồi tệ?
Đúng đó nàng, nên có nhiều thi ca nổi tiếng bởi tiếng mưa rơi.
Mưa rơi hay giọt lệ nhoà
Mà sao trời đất vỡ oà ngả nghiêng.
Trước kia THL cũng hay nhớ về tuổi thơ hồn nhiên, nhưng thực tại thì bận rộn và có nhiều chuyện vui buồn khiến tâm tư không phút ngơi nghỉ, rảnh rảnh thì 8888888 với nàng và len lén đứng sau lưng ngoại để ngoại hổng cảm thấy cô đơn.

Thời văn minh hiện đại, nếu hạp với cha mẹ anh chị em của hai bên thì 88888888 qua 888888888 lại, ngày lễ họp mặt, quà cáp vui vẻ, còn không thì mình ên riêng một cõi há. Huyền bí hén nàng? Lúc nhỏ THL cũng có thầm cầu nguyện, nhưng toàn là trái ngược với lời nguyện nên thôi, giờ trẩy lì không thèm cầu mà cũng chẳng ước, tuỳ duyên hà. Nàng có thể chia sẻ hai điều ước đã thành của nàng được không?
Chừng nào THL làm bậc cha mẹ hẳn hay, bây giờ thì chưa biết, chỉ biết phụng dưỡng cha mẹ già được ngày nào hay ngày ấy. THL nói hiện tại đó nàng, cũng như gia đình này nè, nàng ấy lo lắng cho chồng thấy thương.
Thời nhỏ THL thì hồn nhiên, nên tía má cũng không cấm cản gì, mấy anh bạn của Hai thì chiều như em gái vậy. Hình như tới 13t mới có anh kia tỏ tình trắng trợn, THL méc cỡ chỉ lắc đầu, xong THL nói với ảnh, "Anh hỏi tía chứ Q hổng biết". Nhớ lúc khoảng 11t, tía còn cõng THL trên cổ đi coi đá banh. Sao hiện tại mà THL cũng chưa phân biệt được trai nào đẹp trai nào xấu ta? Hình như THL nghiêng về tánh tình hơn là vóc dáng thì phải.
hihihihi...Đúng là con nít hén? Thương ai thì hay làm anh hùng rơm lắm, chứ biết suy nghĩ chi mô.
Làm sao để phân biệt tình lợi dụng và tình tự nguyện hả Thu?
Nàng bình an và thanh thản nhé.



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?