2024-06-15, 12:32 PM
(2024-06-12, 09:39 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihhi....Có ai mà chịu nói "Thôi tui đủ roài nha chưa!" đâu nà. Nàng hiểu thấu mấy anh trong VB hả? THL thì thấy anh nào cũng như anh nấy. Có khi còn đang ew lộn nữa áh chớ. hihihihi....
Dẫu rằng trắc trở sơn khê
Nhắn Ai vững dạ trăng thề chớ quên.
Ngoài đời cũng có hợp đó nàng, chỉ là chưa đủ nợ để trả cho nhau, đành xem nhau như bạn 888888888. Uả? Tỉnh của nàng ngộ vậy? THL tưởng khi mượn tiền thì phải thế tài sản gì đó chớ, dân cờ bạc mà mượn tiền thì ngày trở về chắc không còn nguyên vẹn quoá, hả Thu?
Nàng chọc THL chớ THL mà có cao tay với ai mô. Tại tánh THL thích 8888888 mà 888888888 trong dĩ hoà vi quý. THL mà thấy văn phong của ai cay đắng, hằn học, móc méo, nặng nhẹ...v.v... là không có THL tham gia roài, ngoại trừ bất đắc dĩ thoaiiiiiiiiiiiiii....![]()
Xâm môi, chân mày, chắc là đau lắm nàng há? THL thấy mấy người mới xâm thì màu đậm, chừng nhạt lại cũng đều kỳ. Thôi thì ráng thức sớm vẽ cho nó lành.
Mà mấy nàng ngoại ấy cũng chịu đau giỏi chứ Thu hả? THL mà đứt tay chảy máu có chút xíu đã khó chịu muốn chớt luôn.![]()
Dzạ, đúng đó nàng. Có nhiều năm hạn hán khô queo nứt nẻ phát thương. THL lại thích mưa, nhưng lỡ ở chỗ này đành phải chịu. Hổng chừng sau này dọn qua tiểu bang khác, hứng mưa nhiều hơn. THL lấy nước mưa tưới cho cây, tụi nó thích lắm, chim chóc cũng thích uống nước mưa khi THL hứng áh, còn nước trong hồ chỉ khi nào cần thôi, chim cũng biết kén chọn kinh khủng. Nước mưa ở VN ngọt hơn tại vì nguồn nước ngọt nhiều. Hổng biết bên nàng sao, bên THL thì không dám uống nước mưa nếu bụng không tốt.
Vui vẻ Thu nhé.
![]()
Anh em với nhau , ban đầu hõng biết cũng lỡ dại , 8 qua lại mến chứ , Thu không biết ai là ai đâu nà
Lúc nào cũng mộng gọi tên
Chẳng xa vạn dặm kề bên ấy mà
Ngoài đời hõng thiếu , ngại khi gần lại chóng chán , miệng đời đáng gờm lém
Tỉnh Thu ở rất nhỏ , nhiều tay anh chị , ở đâu nhào tới giành địa bàn là bị thủ tiêu , đa số giang hồ cờ bạc , băng nhóm , họ mượn khơi khơi , hoặc thế chấp ngân phiếu , trong banque hõng có tiền , thẩy vô bị phạt hai bên
Thu cũng thích 8 vui , như thế nầy nè

Người nói đau kẻ thì không , Thu cũng pó tay , hiện tại xâm chân mài như thật , khen rất đẹp , Thu có quen cô bạn chung xóm , về VN mổi năm , xâm môi , dường như mực lan ra , nhìn vào mất vẽ đẹp tự nhiên , Thu giống nàng ! chịu khó thức sớm trây trét
Đúng rồi nàng , mùa hè trồng rau , có mưa xuống bọn chúng xanh tươi , Thu chưa uống nước mưa , mắc mưa ngước mặt lên cho vài giọt thắm trên mặt , cũng mát mát
Chúc nàng nhiều may mắn


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang