2024-05-27, 11:44 PM
(2024-05-25, 11:06 AM)TanThu Wrote: Chỉ có 2 bà 8 , muốn xập VAC , thêm vài chị 8 nửa , chắc bay 4 vách![]()
Sau 75 vẫn còn áo trắng thơ ngây , tuy không có nhưng được thấy dáng thướt tha của họ , lúc ngồi vén tà áo cũng xinh , Thu không biết các nàng nữ sinh bây giờ , nhìn hình toàn chỉnh sửa , mông ở SG , ngực qua Châu Âu
Con nít ngựa , bắt chước mấy chị nhổ chân mài , một cọng lấy một giọt nước mắt
Dường như mí anh thời nay bớt quậy , nên nàng chưa có cơ hội , ngược lại mấy ông lão , tưng bừng lắm
Những trò chơi của nàng , Thu cũng chơi qua hết , thích nhất tắm mưa , cho đến ra nước ngoài , thấy trời mưa đã quá ! tưởng ấm như ở VN chạy ra , oh ! lạnh quá chừng , mùa hè dầm mưa chút xíu cho đỡ ghiền
Không cần mấy bà mai mối , nhờ con nít chắc ăn nhất , trong đất trống của Thu có bà chị muốn hẹn với trai , sợ Ba Má hõng chịu , dẫn Thu đi xem cinéma , nhỏ xíu hiểu gì đâu , vào rạp ăn với ngủ , thời gian sau chị có bầu , nửa đêm bị dựng đầu dậy tra tấn ! con có thấy hai đứa nó nằm chung với nhau hong ? trả lời thật thà ! dạ có ! từ đó hết được dẫn đi chơi
Bắt đầu năm 16 tuổi thì nhiều , đa số là thoáng qua , Thu hứa lèo hoặc cho họ leo cây , vài người để lại kỷ niệm đẹp đến khi từ giã QH , với anh ấy thì bền hơn lâu hơn , chia tay vì bắt buộc , xa vẫn còn thương là vậy !
Thu đã qua vài đoạn tình thời nay , họ cũng chạy theo phong trào mới , yêu lẹ chia tay cũng mau
Giữ hình bóng tuổi thơ , để thấy mình chưa lão![]()
Nàng cũng vậy nhé ! như nụ tầm xuân
![]()
Hèn gì hổng thấy chị 888888888 nào xớ rớ vào đây hết chơn hết chọi hà. Hai đứa mình có cần phải trả tiền mướn VAC cho anh Anatta không nàng?

hihihihi...Gì mà xa dữ vậy?

Mấy tuổi thì Thu mới biết nhổ chân mày?
Nàng biết hết trơn......khoảng bao nhiêu tuổi thì được gọi là "ông lão" hả nàng Thu? Hỏi đặng THL dzìa kiểm tra lại cái bảng phong thần, chứ nào giờ biết ai là "anh" mà ai là "ông lão" mô.
Hồi nhỏ chơi đánh đũa với nhiều bạn trong xóm, nhưng THL thích nhất nhỏ Chi, hạp tánh tình với nhỏ. Chơi cứ bị khẽ tay hoài. Bên THL thường thì mưa vào mùa hè làm không gian mát mẻ lắm. THL cũng vẫn tắm mưa sau hè áh, sân lót gạch, mưa từ sân thượng chảy xuống, lấy xô hứng, rồi nằm dưới mưa nhắm mắt lại để nghe tiếng mưa cùng gió thổi mấy đọt tàu dừa rì rào. Còn mùa đông thì ít mưa, mỗi khi có mưa thì THL lấy dù và trùm khăn, nghe mưa rớt lịch bịch...hihihi...thoải mái kinh khủng.
Ý mèn! Sao nàng rớt vào hoàn cảnh éo le vậy? THL chỉ được đi ăn chè vài lần rồi thôi, sau này thì ảnh chỉ lâu lâu mua cho bịch chè.
Mối tình đầu thường thì khó quên hén Thu? THL cũng không nhớ mình biết yêu từ lúc nào luôn, đa số thì tào lao mía lau, giỡn phá đó, ai nói gì thì nói lại, chứ chưa biết yêu đến độ phải khắc cốt ghi tâm.
Mỗi lần yêu như vậy rồi chia tay, cảm xúc ra sao hả Thu? Có cảm thấy hối hận không?
Phải chi tìm được người cũng cùng chung ý nghĩ sống thì sẽ không bao giờ biết "lão" là cái chi chi hén Thu? Thiệttttttttttttttttt.....tình không như là mơ há?
Chúc nàng vạn sự an.



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?