2024-05-25, 11:37 AM
(2024-05-19, 07:04 PM)TiểuHồLy Wrote: Dzạ, khoảng tháng 12 đến tháng 3 cũng lạnh lắm nàng, có khi tuyết bay bay nữa.
Đúng đó nàng, phải khép lại thôi. Nếu cuộc tình không viên mãn thì nên rẽ lối buông tay, níu kéo dây dưa chi cho phiền lòng. Vả lại cho cơ hội cánh cửa mới mở ra đón hoàng tử nữa chứ. Đời có là bao!![]()
Vì Sài Gòn nhận lượng nước đổ về từ những con sông lớn cùng hiện tượng nước biển biến đổi theo khí hậu khắc nghiệt, tác động tới ngọn thủy triều tràn vào các thành phố nếu chỉ một cơn mưa đã trở thành lũ lụt. Thêm nữa, đường cống rút nước bị nghẹt vì xả rác vô tư, các dự án chống ngập không đủ tầm, mặt đất ngày một trũng, đàn anh chị thì khuyên dân đen nên gia tăng khả năng chống chịu.....Đành thôi, sống dưới chế độ xem mạng người như cỏ rác.![]()
Trời kêu ai nấy dạ chứ biết sao nàng.
Theo thiển ý của THL thì, trí thông minh, sự tò mò khám phá của con người không hẳn xấu hoàn toàn. Họ tìm tòi nghiên cứu trên những hành tinh khác, nếu được thì cũng hữu ích vì trái đất này, ngày càng suy sụp, lượng người sinh ra ngày càng vô số kể.
Thời đại con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó hả nàng?
Dạ, ừa! Ngẫm mà tủi cái thân già. Với ai khác thì ngoại rất dễ dãi, ngọt ngào, nuông chiều lút ba ga đó nàng. (Chắc bị chọi trứng gà quoá!!!!!.....1......2.......3.....dzọtttttttttt....
)
Thanks nàng. THL hổng có rinh mà con nợ ráng đem lại nộp chớ! Dân chơi cầu ba cẳng mừ lại....kekekekekek...hổm nhỏ kia hỏi, "Chị có Zelle hông? Em trả hằng tháng cho tiện khỏi ra nhà bank". THL nói, "Chị nào giờ có biết Zelle là cái giống chi chi đâu em", rứa là em, "Dzạ chị, vậy để em đem ra nhà bank"....hihihih...
Bình an và hạnh phúc, nhé Thu.![]()
Vậy thì cũng giống bên Thu , mùa đông gió lạnh tuyết rơi
Duyên đã hết , níu kéo cũng không được gì , giống như Thu đi xe bus , trạm nầy dừng có người xuống kẻ khác lên , vui với tình mới nàng nhé

Youtube cũng nói rất nhiều về VN , nghe rồi xem dân họ thẩy video cho người nước ngoài post lên , tuy khó khăn nhưng tạm thời bình yên cũng tốt
Hôm trước Thu đọc tin tức , họ thử trồng cây trên sao hỏa , nơi đây chắc của tương lai cho các thế hệ sau , trái đất chắc không tồn tại hoặc còn lại một chút như Thu đã thấy , vi trùng ô nhiễm bệnh lạ , tùm lum hết rồi
ui ! tụi nhỏ đi xa tỉnh , còn nhớ tới Cha Mẹ là mừng lắm ròi nàng , già đầu mà ở bên cạnh báo đời mới khổ tâm
Dạy cho ngoại từ từ , muốn ngoan liền chắc khó ( 8 mà sợ bị chọi trứng , ai biểu yêu , chọn ngoại khó tánh ) quăng đá lại , xem ai u đầu

Nàng cao tay , Thu bị giựt nợ , chưởi cho mấy chập , tìm cách tống ra khỏi nhà , xin nàng tí kinh nghiệm , sau nầy Thu đổi họ than cho chéc en khỏi mất lòng
Chúc nàng nhiều may mắn


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang