2024-05-19, 07:17 PM
(2024-05-18, 12:47 PM)TanThu Wrote: Buồn buồn mấy ngoại đem CBN ra giỡn , chết tên ròi nàng![]()
Nợ tình khó trả lắm , không thua gì nàng , Thu nợ nội ngoại rất nhiều![]()
Tìm đâu những phút ân cần
Gót son hoang dại đã dần khuất xa
Chiêu nầy Thu xài với ex thôi , với người tình cũng như nàng , giải quyết xong hay không cũng biến mất dạng , nhiều khi cũng nói láo
Xem miễn phí mà run chi chi , hấp dẫn hong nàng ?
Đôi khi Thu hồn nhiên nhưng lạnh lùng , họ không hiểu , còn hay đã hết ! nói thì vậy ! bây giờ các nàng lên @ đầy ra , tha hồ mà ôm
Hỏi thăm , chắc là còn vương vấn , nếu gần thì nàng cứ đến , có sao đâu nà , hõng tình thì cũng bạn ,
Cám ơn nàng , Thu chúc nàng luôn an vui
![]()
hihihih...Mấy ngoại cũng có cảm tình với nàng nên mới ghẹo chơi đó, chứ nếu ghét nàng sẽ không xèm bỏ chữ vô mô.
Thế nàng định chừng nào trả nợ cho nội ngoại? Để lâu cộng thêm lãi, nàng nhé!
Nợ tình sớm trả đi nha
Kẻo ngâm ngày tháng khó mà thoát thân.
Té ra Ex lãnh đủ há?
Có dám cảm nhận chi mô, vừa thoáng thấy trắng toát là chụp kiếng đen vào roài. Thiện tai, a di đà lạt.
"Còn tôi đi biển lẻ loi một mình" há? Lắm khi cũng nhức nhối con tim, nhưng gặp người không hiểu chuyện thì chấm dứt sớm cho nó lành. Mấy nàng trên mạng bây giờ cũng ghê lắm nha Thu. Lấy hình của ai mà chân dài, trắng trẻo, ngực tấn công mông phòng thủ làm avatar. Gởi những lời đường mật hỏi thăm làm như quen biết nhau từ kiếp trước. (Hai cho THL đọc his facebook áh). THL nhớ mấy nàng kia hỏi, "Buổi sáng của anh như thế nào?" "Em là người cần chồng, anh liên lạc em nhé" trong khi Hai có biết mấy nàng ấy là ai đâu.
Ý! Hổng được nghen nàng. Chàng ấy đã yên bề gia thất, không nghĩ cho chàng ấy cũng phải nghĩ cho nàng ấy, ớt nào mà ớt chẳng cay nà.
Vạn sự như ý mong muốn nhé Thu.



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?