2024-05-19, 06:53 PM
(2024-05-18, 11:33 AM)TanThu Wrote: Cũng phải có máu nhiều chuyện , nếu không thì mực kế bên cũng chẳng có chử nào![]()
Thu rất yêu những tà áo trắng bay , hình ảnh ! mấy chị tóc dài thời đó , đẹp quyến rũ vô cùng
Nàng nói đúng , Thu là con nít quỷ 100% , từ tử kể chiện quỷ yêu thời nhỏ ,
Chắc nàng đã từng phá cho hôi![]()
Tuổi 11 , 12 nàng đã có cái đuôi bám theo , vậy là chàng ấy yêu nàng từ lúc ngây thơ cho đến giờ , thương hén ! yêu mà hõng dám nói , nhớ lại hồi đó , đẹp nàng hén , ra đường không cần trang điểm vẫn xinh
Năm Thu 14 tuổi , tự nhiên hai má lúc nào cũng hồng hồng , ra ngõ bị mấy bà chủ quán xì xầm , muốn chồng thành dịch , họ nói ! nhưng Thu không hiểu gì đâu ,
năm 15 tuổi có trai theo , mấy nhỏ bạn muốn trai , thường đến nhà rủ Thu đi dạo phố , sau nầy gặp lại , mấy ẽm kể ra mới biết
Chuyện tình đẹp nhất của Thu , năm 16 tuổi
Bây giờ tình yêu không phân biệt tuổi tác hay cá tánh , chỉ cần đúng nhu cầu , đủ điều kiện thì cứ đến
Chúc nàng cuối tuần , nhiều may mắn như ý
![]()
hihihi...Vậy là hai bà 8888 nhiều chuyện, nên buồn hay vui đây Thu?
Thời đó áo trắng ngây thơ, có sao để vậy. Còn thời nay, cũng tà áo trắng mà chỗ nào cần phình thì phình, chỗ nào cần teo thì teo. Má của THL thời xuân trẻ cũng bận áo trắng, mái tóc chấm ngang lưng, dầy đen mượt.
Đọc văn phong của nàng cũng biết tí nị về tánh khí thời con nít lắm mà.
THL cũng muốn phá một lần cho ra ngô ra khoai, nhưng mấy anh vắt giò lên cổ chạy trước hết roài Thu ui.
Lúc khoảng 5, 6 tuổi gì đó thì có anh M và H cùng xóm, cứ thích chơi trò đi tàu lửa. Trong nhóm có chị L, nàng C, bé H, nhưng hai ảnh thích ngồi kế nhỏ THL, chắc dễ kí đầu...hihhihihi...hay tại thích cái mặt phúng phính thời bấy giờ của THL đó nàng. Con trai thời đó cũng quỷ lắm, chiều chiều cứ lấy xe honda ra chạy rồi xem em nào được được là rượt theo cho bỏ ghét hà. Đúng rồi nàng, các chàng yêu cái mặn mà, cái duyên ngầm, cái đẹp ngây thơ trong trắng. Giờ ngồi nhắc lại thấy vui. Có đủ trò để chơi, nào là tạt lon, năm mười, nhảy dây, cò cò, đánh nẻ, gom mấy chiếc gối lại làm tàu xe lửa, đám cưới giả..v.v...nhớ thì thôi áh. Kể nàng nghe, có một lần chị Út thích anh M, chỉ nhờ THL nhắn với anh là chiều đi ăn chè vì chỉ mới lảnh lương. Chừng chiều xuống, anh M lấy xe ra nhìn qua sân ngoắt THL lại, biểu ngồi sau ôm yên xe cho cứng, còn chị Út thì đi xe riêng. Bữa chè đó THL ăn ngon vì vô tư mà.
Mối tình 16 tuổi có phải cùng Anh mà nàng thường nhắc đó không?
THL không thể kết luận tình yêu cho thời nay vì hiện tại THL dường như rất mơ hồ tới chuyện yêu đương. Chắc rảnh thì vào thread chị Sầu đọc thêm coi có dạy cách yêu đương gì gì đó không.
Nhi nha nhí nhảnh hoài nàng nhé!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?

