Sếp hỏi tôi: "Em sinh ra đã ngu ngốc hay em đã lớn lên như vậy"?
Tôi nên trả lời anh ấy thế nào cho lịch sự đây?
Tôi đã có một ông chủ cũ nói với tôi như vậy. Tôi đã phạm sai lầm và nói: “Tôi xin lỗi”. Anh ấy trả lời: “Em nói đúng. Em xin lỗi. Đó là một lời bào chữa thảm hại đối với một con người.”
Khi đó, tôi mới tốt nghiệp trung học. Hãy còn đang rất ngượng ngùng bỡ ngỡ với đời. Và khi đi làm công việc đầu tiên cho sếp, người đàn ông hơn 40 tuổi này vừa mới gây ra một tổn thương, xúc phạm nặng cho tôi.
Tôi nhìn anh ấy và nói với anh ấy “Tôi xin lỗi. Tôi đã phạm một sai lầm. Nhưng cậu không thể nói chuyện với tôi theo cái kiểu như thế được.” Và tôi bỏ về.
Sau đó anh ấy đã đến và xin lỗi tôi. Ông ta là quân nhân đã nghỉ hưu và có thói quen nói chuyện với nhân viên / người cấp dưới như vậy. Sau lần đó, ông ấy không bao giờ làm điều đó với tôi nữa.
Trong một lần khác, tôi đã đi làm cho một người chủ khác, cô đã tỏ ra thô lỗ và thiếu tôn trọng trước cuộc họp toàn thể nhân viên. Cô ấy đã khiến tôi câm mồm, im lặng trong cuộc họp khi tôi đưa ra một ý tưởng của tôi.
Sau cuộc họp, tôi rất bực và đi thẳng vào văn phòng của cô. Tôi nói với cô ấy rằng
“Hành động của cô tại cuộc họp là không thể chấp nhận được. Cô hãy cho tôi biết tôi có giá trị như thế nào đối với công ty của cô, nhưng rồi lại đối xử tệ hại với tôi như thể cô muốn đuổi việc tôi vậy!.”
Cô ta không nhớ mình đã làm điều đó và bắt đầu khóc. Tôi đứng dậy và nói: “Cô đã làm tôi phải câm mồm im lặng. Cô đã thiếu tôn trọng và thô lỗ. Và bây giờ, không lẽ tôi mới là người phải an ủi cô sao? Tôi không muốn làm nữa, và đi sẽ về nhà trong thời gian còn lại của ngày hôm nay.”
Mặc dù thông thường, tôi không khuyên bạn nên ngay lập tức rời bỏ công việc vì điều tổn thương như vậy - trong trường hợp của tôi thì không sao vì tôi gần như đã hoàn thành công việc và nhận được tiền lương. Và thành thật mà nói, vào thời điểm đó tôi không quan tâm liệu mình có bị sa thải hay không. Tôi tìm được công việc mới một tháng sau đó.
Hãy nói điều gì đó và nếu được phép hãy bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
Không có công việc nào mà chúng ta có thể cứ tiếp tục cúi đầu làm, trong khi phải chịu nhịn, chấp nhận bất cứ ai coi thường, khinh miệt, tổn thương bạn.
Tôi nên trả lời anh ấy thế nào cho lịch sự đây?
Tôi đã có một ông chủ cũ nói với tôi như vậy. Tôi đã phạm sai lầm và nói: “Tôi xin lỗi”. Anh ấy trả lời: “Em nói đúng. Em xin lỗi. Đó là một lời bào chữa thảm hại đối với một con người.”
Khi đó, tôi mới tốt nghiệp trung học. Hãy còn đang rất ngượng ngùng bỡ ngỡ với đời. Và khi đi làm công việc đầu tiên cho sếp, người đàn ông hơn 40 tuổi này vừa mới gây ra một tổn thương, xúc phạm nặng cho tôi.
Tôi nhìn anh ấy và nói với anh ấy “Tôi xin lỗi. Tôi đã phạm một sai lầm. Nhưng cậu không thể nói chuyện với tôi theo cái kiểu như thế được.” Và tôi bỏ về.
Sau đó anh ấy đã đến và xin lỗi tôi. Ông ta là quân nhân đã nghỉ hưu và có thói quen nói chuyện với nhân viên / người cấp dưới như vậy. Sau lần đó, ông ấy không bao giờ làm điều đó với tôi nữa.
Trong một lần khác, tôi đã đi làm cho một người chủ khác, cô đã tỏ ra thô lỗ và thiếu tôn trọng trước cuộc họp toàn thể nhân viên. Cô ấy đã khiến tôi câm mồm, im lặng trong cuộc họp khi tôi đưa ra một ý tưởng của tôi.
Sau cuộc họp, tôi rất bực và đi thẳng vào văn phòng của cô. Tôi nói với cô ấy rằng
“Hành động của cô tại cuộc họp là không thể chấp nhận được. Cô hãy cho tôi biết tôi có giá trị như thế nào đối với công ty của cô, nhưng rồi lại đối xử tệ hại với tôi như thể cô muốn đuổi việc tôi vậy!.”
Cô ta không nhớ mình đã làm điều đó và bắt đầu khóc. Tôi đứng dậy và nói: “Cô đã làm tôi phải câm mồm im lặng. Cô đã thiếu tôn trọng và thô lỗ. Và bây giờ, không lẽ tôi mới là người phải an ủi cô sao? Tôi không muốn làm nữa, và đi sẽ về nhà trong thời gian còn lại của ngày hôm nay.”
Mặc dù thông thường, tôi không khuyên bạn nên ngay lập tức rời bỏ công việc vì điều tổn thương như vậy - trong trường hợp của tôi thì không sao vì tôi gần như đã hoàn thành công việc và nhận được tiền lương. Và thành thật mà nói, vào thời điểm đó tôi không quan tâm liệu mình có bị sa thải hay không. Tôi tìm được công việc mới một tháng sau đó.
Hãy nói điều gì đó và nếu được phép hãy bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
Không có công việc nào mà chúng ta có thể cứ tiếp tục cúi đầu làm, trong khi phải chịu nhịn, chấp nhận bất cứ ai coi thường, khinh miệt, tổn thương bạn.
TỬNG TỪNG TƯNG




![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)