2024-04-03, 11:59 AM
(2024-03-31, 11:19 PM)TiểuHồLy Wrote: Chắc lo hái hoa ghẹo nguyệt cả ngày lẫn đêm đó nàng.![]()
Khí hậu năm nay chắc lạnh/mát hơn mọi năm. Đã sắp hết tháng 3 mà chỗ THL vẫn mưa lai rai.
Vậy áh? THL nghe nói, đàn ông mà làm vườn tượt thì tánh tình phóng khoáng hơn.
Uả? Có luật phải lấy họ chồng nữa hả? THL hổng rành mấy dzụ này, chỉ thấy đám bạn của THL cũng lấy vợ lấy chồng mà vợ chồng của tụi nó vẫn giữ họ riêng.
Con nợ của THL hổng xong được nàng ui, nếu xong thì THL đâu còn lúa để lụm nữa đâu nà. hihihi...
Dạ, ừa! Rảnh thì 88888 hén? Ồ, hổm nàng nói PaPa thích nói chuyện chính trị gì đó, nếu PaPa thích thì nàng cứ đăng lên, nếu THL rành và có thời gian sẽ tiếp PaPa há?
Hôm nay bên THL là lễ Easter, bên nàng có lễ nầy không Thu? Mới đi ăn với bạn xong, chàng ấy gởi lời hỏi thăm tới nàng, còn có ý muốn sang Pháp du lịch và thăm nàng khi có dịp nữa, chàng ấy tặng nàng Thu 12 đoá hồng nầy nè.
Vui vẻ mãi Thu nhé!![]()
![]()
Nàng để yên cho ngoại hái hoa trêu nguyệt

Đúng rồi nàng , đã vào xuân mà lúc nắng khi mưa , nóng lạnh thất thường , độ chưa đều hòa lắm , mặc đồ không đủ ấm dể bệnh
Nếu gặp được người có cá tánh , phóng khoáng chút phong độ thì tuyệt rồi , nhưng ngược đời mới thãm
Những nước khác Thu không biết , 10 năm trước bên Pháp là vậy , sau nầy hết bắt buộc , phụ nữ tùy ý tự chọn
Thông thường PA thích vào những phòng họp chính trị , cho Thu lá 7 rô , biết là có tin xạo
Bên Thu cũng có , họ gọi lễ Pâques ,
Mấy ngày qua Thu cũng đi thăm em bé , câu ông bà xưa nói hay thật á nàng
Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với Mẹ biết ngày nào khôn
Bây giờ biết tự lo mọi thứ , Thu mừng
Chàng ấy là ai ? cho Thu gởi lời cám ơn đã tặng những đóa hồng
Nàng cũng vậy nhé , hạnh phúc vui vẻ


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang