2024-04-01, 05:42 PM
(2024-03-14, 12:34 PM)TanThu Wrote:
Tea xem lại bài , phần cuối chị viết , Tea là đầm chuồn
AX là già chuồn , lúc trước xem bài cho anh của Tea , chị đã nói
Bồi chuồn ở xa, có thể ở VN hoặc Châu Âu , tuy ở cung bồi chuồn , chưa chắc nhỏ tuổi , chị chưa xem dung mạo nên không nói gì được
Bồi chuồn , người trong GĐ bên Tea hay bên AX
Cám ơn Tea đã góp ý giúp chị![]()
Tea nhìn lại bài , thắc mắc , muốn hỏi gì , chị nói theo bài
Chúc Thạnh phúc , may mắn như ý
Hello Chị TT,
Em biết chị rất bận nhưng cũng dành thời gian xem bài cho em, em cám ơn chị nhiều lắm


Bài xem đầu tiên chị nói Anh trai ra đi còn nợ, vương vấn, trên bụng có vật gì đó làm ảnh không đi được, em làm những gì để giúp được anh em?
Anh trai em hoả thêu trong 2 ngày, tro cốt hiện tại đang ở VN, vì ảnh về VN chơi rồi mất luôn. Mấy tháng trước khi ảnh về VN chơi, cứ nói vói người nhà lần này ảnh về VN ở luôn. Em thì nghĩ công việc của ảnh ở đây thì làm sao ở luôn. Trước khi mất ảnh cũng nằm mơ như điềm báo trước vậy.
Em tin là ông bà phù hộ em nếu mình tin vào có sự hiện diện của họ. Người trong gd mất họ không cho em thấy, nhưng mấy năm sau thì họ cho em thấy trong mơ, họ nhắn là sắp đi đầu thai. Riêng anh trai em thì em gặp ảnh trong mơ đúng ngày thất thứ 7, ảnh không nói gì em nghĩ ảnh còn vướng bận gì đó, chỉ mong em tìm được câu trả lởi để giúp ảnh🙏🙏🙏.
Chị thấy được những gì, anh trai em cần em làm những gì?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!