2024-03-31, 11:09 PM
(2024-03-28, 01:36 PM)TanThu Wrote: Thu cũng muốn về VN một lần , nghỉ tới cảnh cũ người xưa , nên thôi
Tháng 5 Thu cũng đổi khóa học khác , có thể ra ngoài nhiều hơn ngồi trong lớp
Ngoại nào thời nay yêu online ? tình ảo hay thật cũng có thú vị riêng , chỉ ngại không dài lâu , có thêm một kỷ niệm buồn
Nàng cũng chịu đầu tư làm ăn , hõng biết thức ăn của mấy chú lợn ở nước ngoài là món gì , cá , chim , mèo, cún v...v... thì chợ có bán rất nhiều
Chúc nàng , thành công thuận lợi
![]()
![]()
THL có về vài lần du lịch đây đó, biển núi sông hồ, chỉ ghé chốn xưa chút rồi lẳng lặng ra đi, vì thay đổi khá nhiều, và dĩ vãng cũng .......không còn như xưa.
Vậy là tháng 5 nàng thực tập chứ không còn học lý thuyết nữa hả?
Có chứ nàng. Một lần trải nghiệm, một lần đau, nhưng ngẫm lại thì cho nhau những giây phút lãng mạn tình tứ, chút gia vị cho món ăn tinh thần, v.v...thì cũng đáng mà hén?.
hihihihihi...Đầu tư cũng là một niềm vui để trải nghiệm đời, sẳn tiện xem đầu óc còn nhạy bén hay không luôn đó mà . Dạ, lợn của đám thương gia nuôi chỉ biết ăn cám thoai.... hihihi...
Thanks nàng, coi như cũng khá đủ.




Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?