2024-02-22, 01:31 PM
(2024-02-21, 05:02 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, ừa! Mạng chạy lúc chậm lúc okay nàng. Chắc nó cần châm thêm xăng. Ở đây 88888 với nàng chừng diễn đàn có bị gì sẽ vào FB tìm nàng há?
Sắp xuân rồi, nàng phải thả bộ, thưởng thức không khí trong lành, và vui với cỏ cây hoa lá nhé? THL sẽ xa nàng khoảng 3 tuần hoặc 1 tháng. Nếu thu xếp xong công việc sớm sẽ ghé Paris tìm nàng Thu.![]()
Đúng là tình yêu nàng hén? Yêu cho lắm cắn cho đau mà. Ai muốn cắn cứ cắn, ai muốn xù lông nhím cứ việc xù, THL tịnh thiền cho chắc ăn.![]()
Kể nàng nghe, có lần THL thèm mùi nhang, cái mùi mà tuổi ấu thơ từng theo bà Nội lên chùa, đợi nhang tàn rồi ăn trái cây áh, cái THL mua nhang trầm hương về đốt, vừa đốt có tí tẹo mà cái alarm ở trong nhà, ta nói nó hú muốn điếc con ráy luôn. Từ đó tởn không dám nhìn nhang nữa. hihihihi....
Dạ, nàng còn giữ được phong tục vậy là tốt rồi.
Nàng ghé phố một mình hay có chàng làm tài xế?
Thanks nàng, có nàng đời đã đẹp còn đẹp hơn.
Chúc Thu luôn thành đạt trên mọi lãnh vực nhé.
![]()
Đúng rồi , lúc nhanh khi chậm , ok nàng có dịp gặp nhau ở FB , nơi đây 88 vui hơn , FB đông người vào xem , hõng đã lắm
Đi học , thấy hoa đẹp , cảnh đẹp , Thu chụp hình cho vui ,
Nàng đi du lịch vui vẻ , có dịp , mình gặp nhau ở PARIS , nàng sang PHÁP tháng hè vui hơn , mùa nầy còn lạnh
Yêu như nàng , còn hay mất hõng đau tim

Bà Nội cho Thu chiếc quạt trầm hương , chắc trên 100 năm , vẫn thơm lắm nàng
Thu sợ mùi nhang bám tóc , chỉ đốt ở ngoài sân khi cúng , trong nhà thì đèn cầy
Hồi nhỏ Thu yêu hoa mai , có một lần thấy gió xuân lay cánh mai nhè nhẹ , thế là ở trong mắt hõng quên , thích hương hoa lài và hoa sứ , hoa phượng thì bắt chước mấy chị ép trong lưu bút

Thu đi học về , đứng trên xe BUS , anh nào xấn tới Thu chạy ròi , ế vẫn ế

Cám ơn nàng luôn 88 với Thu
Chúc nàng may mắn như ý


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang