2024-02-22, 01:10 PM
(2024-02-21, 04:55 PM)TiểuHồLy Wrote: Giỏi vậy ta! Càng ngày coi càng trúng nha Thu. Nàng có muốn thưởng gì không nè?
Okie dokie, giờ nói tới lá bài há? Sao mà có một giàn kéo từ 7 cho tới ách chuồn luôn vậy nè! Vừa trang trải vừa cho vay lấy lãi, nàng ạh.
Người đàn ông này (John Wicus) đang giúp THL đòi nợ đó nàng.
Đọc âm phong nàng viết trên bài mà THL cười rung rinh luôn, hình như không phải nàng mà là thần bói bài nói với giọng hơi tức giận. ...hihihih...THL cũng không biết vợ chồng ẽm đang lo lắng vì ế ẩm hay không, nhưng tiền vẫn trả hằng tháng sòng phẳng, có điều ẽm cũng hay nhắc mượn thêm $700k để mở tiệm.
Lá bài thứ hai, coi bộ không khá lắm nàng hén? Hình như THL đã có dịp 8888 với "cô bạn cũ" đó rồi. Nàng ấy cũng đáng thương dựa theo văn phong của nàng ấy. Trách chàng cứ mãi lãng tử phiêu lưu.![]()
Cho THL share may mắn cùng nàng há?Vui vẻ hoài Thu nhé!
![]()
Vậy là đúng một chút ròi nàng há , tiền đòi lại hơi chậm
Nàng cẩn thận , anh chàng đó muốn kiếm chuyện vô cớ , nhịn tốt hơn
Nhìn bài đâu thấy khách , 4 lá 7 cũng là lường gạt ,
Cô bạn cũ yêu tiền , chứ AX đâu có phong lưu
Cùng nhau hạnh phúc , vui vẻ , may mắn nàng há , cần sức khỏe để đòi nợ



Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang