2024-01-18, 12:36 PM
(2024-01-13, 12:45 PM)TanThu Wrote: Lúc nhỏ ở quê , Thu ăn rau với trái cây , ra nước ngoài không quen đồ ăn của TÂY , Thu ăn chay , lâu lâu ngã mặn
Nói chơi với nàng cho vui , Thu đầu có chơi với ai mà gây gỗ
Dám chơi thì ráng chịu , đâu phải lỗi của nàng![]()
Nàng 8 với SH như thế nào ? Thu khoái chọc , cười cho đã , ông anh nầy cũng tùy hứng lắm
Hình như nàng đang dính với ngoại , tánh cũng xù lông nhím , thấp cơ hơn nàng![]()
Thu bắn thêm một phát , lộn qua ngoại khác , mết á
Chúc nàng luôn hạnh phúc vui vẻ
![]()
Ồ! Duyên ăn chay của nàng cũng hay hay há.

Tưởng nàng nói lỗi của THL thì THL sẽ nằm vạ cho nàng xem...hihihihi

THL cũng chọc nhưng chọc hay kèm theo kiểu lí lắc nên KaKa cũng không biết thật giả ra sao luôn.

Ngoại nào cũng muốn xù lông nhím với THL hết chơn áh, trong khi THL chỉ có xù lông măng thooooaaaaaiiiiii hà.
Dạ ừa! Một phát trúng ngoại kia giùm THL đi nàng, nhớ nhắm cho kĩ kĩ trước khi tên xuất khỏi cung nghen? Lỡ lộn lợi...ủa............tội!...kekkekekke
Nàng cũng vậy, vui vẻ hồn nhiên tự tin mãi nhé!



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?