2024-01-15, 06:41 AM
(2024-01-15, 05:52 AM)Dan. Wrote: Công nhận chị Nguyệt này có cặp mắt tinh tường thiệt, chỉ nhìn cái đám mây không thôi cũng thấy rồng thấy rắn, thấy luôn mắt, thấy luôn tai mũi họng nữa, tại hạ bội phần khâm phục, thiệt là khâm phục quá luôn đi đó mà...![]()
.
Đố chị trong tấm hình này chị thấy cái gì nè:
Với tui thì nếu nhìn bên trái tui thấy chiếc lá, nhìn chính giữa tui thấy đôi môi, phóng to lên nhìn bên trái tui thấy có cái bóng của một người thiếu nữ, nhìn bên trái phía dưới tui thấy có chiếc răng nanh, nhìn chính giữa tui thấy hai oan hồn con nít ngồi gục đầu tựa lưng vào nhau cùng than khóc. Nếu phóng to lên dưới kính hiển vi tui thấy hai chữ BÁ LÁP to tổ bố, nằm chình ình ở giữa. Hổng tin chị in ra rồi đem vào phòng thí nghiệm coi thử coi tui nói có đúng không nha.
![]()
Ý cây của lá này nhà mình có trồng, thương lắm gì năm cho 2 lần hoa, thơm lắm, mùa đông cây cối trơ lụi , chỉ có cây này lá xanh đậm với đọt non mau hồng cam, khi xuân tới lá bắt đầu trở màu cam, đỏ rồi từ từ rụng, đến lúc nhánh ra nụ hoa......như cây mai phải tỉa lá đón tết
Nhìn vô tấm hình là thấy môi son đỏ liền, còn lại mà anh diễn tả như trên thì chắc mình rảnh ngắm từng gốc . ...
Môi trên có hình dáng thiếu nữ đang nằm nude, bên trái giửa môi là lưng hơi dài, đến giữa môi là mông , tới bàn chân thon dài nầm dài tới gần cuống lá ...để rảnh mình nghía tiếp.
Ngắm mây thì nhìn tận mắt ngoài trời thấy rỏ từng chi tiết nhờ nhóm mây mờ xung quanh, khi chụp thì hình thu gọn ca bầu trời thu gọn lại thì không thấy được nửa như đôi cánh của thiên thần bị biến mất trong tì tắc chỉ còn lại khối mây không biết hình dạng gì luôn, nhưng lắm lúc nhờ tấm hình mình thấy được hình dạng khác mà lúc ngấm nhìn không thấy, hoặc hoặc không để ý hết được cả bầu trời trong vài phút ngấm nhìn, hoặc hỏng biết hình dạng gì đây, đoán không ra.....ngấm mấy nhiều thú vị thiệt.
Có khi nhửng tằng mây từ gần nhìn đến xa đằng sau, rồi ánh nắng của mặt trời xấp lặng tạo thành cảnh rừng núi thiên đường hay sao đó, quá đẹp mình phải ngừng đạp xe để chụp lại về mình ngắm tiếp, nhưng disappointing là như mọi cảnh như chồng lên nhau đè ép, dẹp lép...nhìn hỏng ra gì luôn, phải biết vậy dành thêm 5, Mười phút ngắm chơi, mà thôi ngoài trời lạnh cóng, tan sở là đói lắm rồi mau mau đi siêu thị nửa ...bận mà hahaha

Ban đêm thì nhờ mây xung quanh ánh trăng như mắt rồng mắt phượng sáng rực trên bầu trời... Nhìn đẹp lắm. Máy điện thoại vi động chụp ban đêm hỏng đẹp không rỏ như mình thấy, chắc phải chụp máy camera quá ??
Hỏng biết mình đoán đúng hong nha, nước Hà Lan nằm ngay biển nên thấy rồng nước nhiều lắm, có khi thấy trên 8 ông rồng chắc đang bận rộn làm việc
Thiên nhiên tạo muôn màu muôn cảnh, tha hồ coi shows
Lắm lúc tự nhiên mình có hobby này lâu rồi , chắc có lẻ bắt đầu từ khi cùng bạn nhỏ (chó ) đi ra ngoài cánh đồng mổi ngày có khi đi cả 2-3:tiếng, về nhà mệt nhưng thấy khỏe nhiều. Đôi khi mình cám ơn Lucky , Mango hoài. Cùng nhau giúp qua, giúp lại
Ý sao chử phát tướng vậy ?
Ngày nghỉ Tào lao nhiều quá rồi lặng xuống giường vi còn nhiều việc làm ...chúc anh chị gần xa happy day. ..

Sis Lý mạc sầu , 4 T lặng đâu mất tiêu rồi, mong sis và anh Dinh có nhiều sức khỏe để giúp mẹ .
Be Vegan, make peace.