2024-01-08, 09:42 AM
(2024-01-08, 01:37 AM)Dewdrop Wrote: Không phải sợ nhà bác có sâu rầy, mà Cỏ chưa dám rinh về vì sợ cây nhà mình có sâu rầy rồi lại làm hư mấy cây đó nữa![]()
Cây nào cũng cần nắng râm thôi, nên chưa biết dời thế nào
Anh phai nói đúng, chắc để gần mấy cây khác nên bị sâu rầy
Quote:Đem qua nhà cô bạn, nhờ ba cô làm sao đó mà mấy cây bây giờ tươi tốt trở lại sau bao nhiêu tháng
Nhưng Cỏ chưa dám đem về sợ bị sâu rầy nữa thì sẽ ngủm luôn
Ồ, anh phai đọc sót chữ "nữa"

Nếu cây trong nhà có sâu rầy mình check được mà, sâu rầy chứ đâu phải vi khuẩn mà không nhìn được bằng mắt thường

Anh phai đoán là cây của Cỏ cần thay đất, chắc ông bác kia thay đất nên nó hồi sinh. Giống như cây ficus anh phai mới xin trên FB group, bà tây kia post lên nói "cây này của tui sắp ngủm, giang hồ hảo Cà nào có ngón tay xanh làm ơn rinh về cứu giùm". Anh phai xin về và thay đất cái nó sống lại.
Cỏ check kỹ mấy cây trong nhà đi nếu có sâu rầy sẽ thấy ngay mà. Ở Cali và có nhà biệt lập thì dễ quá, chờ mùa Xuân đem ra vườn thay đất, lúc đó rửa hết gốc rễ thân lá của cây cho sạch sẽ và nhờ dùng vòi nước xịt sạch sẽ mấy cái chậu luôn.