2024-01-08, 12:17 AM
(2024-01-06, 11:38 AM)TanThu Wrote: Hiền thì có chút chút , đừng hù hìa , máu điên nổi lên cũng tan tành , chắc nhờ ăn chay , kiềm chế được , người nhà chưa biết được tánh của Thu , chính bản thân của Thu cũng vậy
Chử của Thu còn học sinh , tại ham vui với nàng , bình thường , xấu thì dấu kín , dại chi đem ra nè
Nàng kể Sư Huynh , Thu tưởng tượng nồi lẫu hay đĩa cơm dương châu , cho đủ thứ vào
Sư Huynh giận lẫy thui , gom góp tính sổ một lần , Nói về nhiều chuyện , Sư Huynh đứng đầu trong danh sách
Một phát dể bị lạc , Valentin Thu bắn 10 phát , vài cánh nhạn la đà cho nàng tha hồ chọn
Nàng cũng vậy nhé , hạnh phúc vui vẻ
![]()
Nàng cũng ăn chay hả? Đúng rồi nàng, ăn chay sẽ khiến tánh tình ít nhiều điềm đạm hơn. Lúc xưa THL cũng nóng tánh bà chạy luôn áh, nhưng từ khi có duyên ăn và nấu đồ chay thì bớt được 1%...hihiihi..
Vậy là lỗi của THL hén? Nói chớ, chữ xấu đẹp hổng thành vấn đề, nàng há? Miễn sao mình cảm thấy thoải mái vui vẻ là được rồi.
hihihihi...KaKa chưa trưởng thành.
Nàng lỡ bắn thì bắn cho THL nhất tiễn đồng tâm đi, chứ nàng bắn chi 10 phát, nhiều quá THL kham hổng nổi...hihihih...
Thanks nàng, vạn sự như ý của nàng muốn nhé!



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?