2023-11-26, 03:34 PM
(2023-11-26, 08:23 AM)Hai hòn Wrote: Nhà của ông bạn già dưới ánh trăng khuya đẹp quá. 👍 hì hì…hì hì. Tui cũng giống như ông bạn. Khi bố mẹ còn sống vc tui không có ý đi chơi xa. Nhưng sau khi xong bổn phận làm con thì mình có nhiều dịp hơn. Đi ra Hà Nội, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long ở hơn môt tuần mình đã học được một bài học vô giá rằng là phải trải nghiệm qua sự tiếp xúc trực tiếp thì mới có một ý nghĩ khách quan. Còn chỉ đọc và nghe thì tui chỉ biết im lặng là vàng thôi ạ. Thành ra nếu có dịp, tui nghĩ ông bạn nên đi.
Lại được ngắm những cảnh đẹp từ VN qua bàn tay của nhiếp ảnh gia Hai hòn
Td cũng thuộc loại khoái du lịch trải nghiệm đây đó chứ đâu phải thích ru rú ở nhà đâu, nhưng lần nào về VN cùng bx thì nàng không thích đi, không chủ động đòi đi nên Td cũng không còn hứng đi. Bx cứ cách 2 năm lại về VN chơi cả 5,6 tuần, nếu có chị em bên Mỹ về cùng thì rủ nhau đi hành hương tại các trung tâm có Đức Mẹ hay thăm các cha, giúp các giáo xứ nghèo.
Td có một sở thích đặc biệt, đó là leo núi, quê nhà sát núi nên khi về VN, hầu như sáng sớm nào, khi mặt trời chưa mọc thì Td đã chuẩn bị leo núi rồi đó, chỉ một mình trong khi bà xã còn đang say sưa trong giấc mộng
Đi du lịch thì cũng cần hội đủ các điều kiện sau đây: tiền, càng nhiều càng tốt, sức khoẻ, thời gian và thích nơi mình muốn đến, đi theo sở thích của người thân thì cũng khó vui đó mà. Trải nghiệm thực thì đúng là vô giá nhưng nếu không thể được thì coi trên TV cũng đỡ vã phần nào
Mấy năm trước, bạn già của Td đi qua TQ trải nghiệm, khi tham quan Vạn Lý trường thành thì bị tai biến, khi trở về Úc là một hũ tro đó anh Hai.
Không phải nhà của Td, nhà hàng xóm, nhà của Td là nhà trệt bình thường thôi, không bị dột khi mưa to gió lớn là ổn
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.




![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)