2023-11-25, 11:28 AM
(2023-11-20, 03:56 PM)TiểuHồLy Wrote: Dễ bị cuốn vào gió xoáy, nàng hỉ?
Chuyện tình trai gái thời mới nhớn thơ mộng Thu há? Nhắc làm nhớ M và H, giờ họ sống ra sao THL cũng không biết nữa, đã dọn đi lập nghiệp nơi xa rồi. Nàng Thu biết không? Vào năm học lớp 4; thầy bị bịnh nên hiệu trưởng trường dặn lớp trưởng phải coi chừng lớp, tụi Ly học nửa buổi, còn nửa buổi đèo nhau bằng xe đạp đến nhà thầy. Ngày hôm sau cả đám bị phạt đứng trước chào cờ 1 buổi. hihihi...THL lém lắm lận, mới nhỏ híu đã biết rung động rồi, nhất là với bạn của Hai, cứ được cưng là thích thì thôi á.
Thanks nàng khen, THL cái chi cũng mần được, nhưng phải tuỳ hứng hà, kể cả tình yêu.
Nàng không phải gấp há, để đủ duyên thì tự dưng mình làm được liền. Nàng cứ thoải mái 88888 bình thường cho vui. Hồi nãy làm vài khúc thơ tặng nàng, định bụng sẽ viết tay cho nàng, nhưng chắc là hổng đẹp, nên THL làm tấm hình này, nàng thích và đọc rõ không Thu?
THL bị bò cạp cắn một lần, úi chu choa mạ quơi, nó đau nhức, còn ói mữa tùm lum, nằm liệt giường tới vài ngày mới khỏi. Lúc bị cắn, THL hời hợt lại đi hút chất độc ra, đầu lưỡi bị tê luôn.
Dạ, THL luôn chúc phúc cho những ngoại "vô tình bước qua đời nhau" đó nàng.
Thơ hõng làm khó Thu , làm gì cũng chậm như rùa
Thương chúc nàng ,luôn nhiều may mắn
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang