2023-11-22, 12:22 PM
(2023-11-20, 04:13 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihih...Nàng cũng quậy một cây đa!![]()
Nếu thời gian quay trở lại, THL chỉ ngồi nhìn người rồi cười chứ biết mần răng?![]()
Tây rặt hay Á rặt cũng khó chung đụng, há nàng? THL có quen bạn lẫn tình nhân đã sang Mỹ lúc nhỏ xíu, họ có lối suy nghĩ khoáng đạt và dễ thở hơn.Nếu còn nợ duyên ắt sẽ góp gạo nấu cơm chung, chừng không duyên nợ thì có muốn ra sao cũng không thành, hén nàng.
THL thì chỉ viết có lá thư đó và dặn tía má là không phải tốn tiền bạc chi khi THL "seeking for another shell", tài sản nhà cửa xe cộ..v.v.. THL để tên tía má và gia đình của Hai hết chơn roài. Đến từ cát bụi, trở về với bụi cát.
Qua bên kia chắc là THL ........phá nhiều hơn. Nàng có biết THL muốn xuống địa ngục hơn là thiên đàng không? Vì muốn trải nghiệm thêm sự cực khổ xác thân lẫn tâm hồn.![]()
![]()
Thời gian quay trỡ lại đêm cuối cùng thôi , cũng đủ cho Thu bài tỏ những gì trong lòng với cố nhân , rất tiếc ! không bao giờ
Thu quen với chị bạn lấy Tây , chị nói ! Tây thẳng thắn , thích là nói ngay , hõng có ầu ơ , giờ gặp mấy lần mới biết
Á thì qua nhiều đoạn , cũng khó nói , chắc tùy người , xui cho Thu gặp ,,, phiền nhất là ! hậu chia tay

Qua bên kia đâu còn thể xác để đau , THL muốn trãi nghiệm thêm cũng tốt , đã chịu buông bỏ tất cả , hõng có gì để khổ
Thu muốn có sức mạnh , làm gì đó giúp người ở hai cõi

THL , chắc chắn bên kia có địa ngục ? tiếc là Thu chưa tới đó , xem diêm vương như thế nào ?


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang