Bất Chợt...Vô Tình...Nhặt Được
#7
(2023-11-20, 08:08 PM)72Nu Wrote: Rollin


Tạ ơn thì ngày nào cũng thắp hương tạ ơn Trời  Innocent

Giờ phải đi mua những món cần thiết ko thôi sợ khan hiếm, hết hàng là trơ mỏ nhá bé Ly  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

https://vietbestforum.com/thread-24799-p...#pid481306

Bé thì sao nà?

Kaos-1

Happy-smiley-emoticon

Suytu Ừmmm, nếu Ly gọi cậu 7 thì trùng với Mr. Biden (bà con trên mạng trao tặng); còn gọi cậu 2 Nướu, lỡ có bữa "trẹo quay hàm" thì nguy, Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c thôi THL quyết định gọi cậu = cậu KO nghen? Lâu lâu Ly lên cơn khùng sẽ lấy bút vẽ 1 chút cho thành "cậu XO" luôn...hihihi. 

Cậu cà chuaaaaaa quá mợi! THL đã bấm "like" ở thread đó roài mừ, giờ còn rinh qua đây "wăng" dzô tui phát nữa mới chịu hả...hả....hảaaaaaaaaaaaaa... Lol

Có mới nói đa! Ly hổng có bắt buột àh. hihihihi...Lễ Tạ Ơn này, nhà có đủ hết rồi, nhưng THL không ăn những món dành cho ngày Turkey mà sẽ nấu món thuần túy của ViệtNam á. Hổm tỷ Thuctinh khoe mấy con vịt, Ly học đòi về rỉ tai má, má nói sao với tía mà tía đặt online 3 con luôn, chỉ khoảng $15/con hà. Tía nấu 1 con ra tới 3 món; cháo gỏi nà, vịt kho sả ớt, và vịt ram mặn. Ta noái, tía má nhường cho Ly ăn cả tuần mới hết đó, mà vịt tía mua ngon lắm nha cậu, hổng có mỡ nhiều đâu. Tủ lạnh còn 2 con, tía định nấu vài món cho lễ rồi kêu gia đình Hai qua ăn. 

Bên cậu hổng biết sao, chớ THL thấy trong Costco, H-Mart, Mekong, Walmart, mặt hàng còn trên kệ quá trời.

Gió đâu lẻn vào khe cửa, lại đem cái lạnh của chớm đông vào phòng, nằm đắp chăn nghe bản nhạc này, tự nhiên lại nhớ ngừ ta..........vào đây 88888 với cậu, cho cậu nghe ké, xong THL đi ngủ tiếp. hihihihi....





Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 3 users Like TiểuHồLy's post:
  • 72Nu, TanThu, TTTT
Reply


Messages In This Thread
RE: Bất Chợt...Vô Tình...Nhặt Được - by TiểuHồLy - 2023-11-21, 07:43 AM