2023-11-20, 04:13 PM
(2023-11-19, 12:10 PM)TanThu Wrote: Thu cũng một thời cho họ đánh nhau , phá banh xóm rồi đi hõng dìa![]()
Nếu thời gian quay trỡ lại thì hay biết mấy , rất tiếc há ! giây , phút , giờ , ngày , tuần , tháng lòng vòng , năm thì không
Tìm kiểu ba rọi hơi khó , Thu đón xe Bus gặp Tây , nó cua trắng trợn , mắc cỡ á nàng , VN thì sợ đi theo vết xe đỗ , chần chừ nên ế bền vững
Thu dọn nhà đã 3 năm , chỗ mới không xa lắm , có lần gặp cũng hỏi thăm , ngày xưa em bé còn nhỏ , Thu phải lo , nên từ chối
Chuyến đi không trỡ lại , Thu đã lo quan tài ròi , ít hành trang , dặn dò em bé , xóa toàn bộ những gì trong máy , USB và điện thoại , FB cũng vậy ,
Qua bên kia nhẹ nhàng thanh thảng hơn , chẳng có gì để lo
![]()
hihihihih...Nàng cũng quậy một cây đa!

Nếu thời gian quay trở lại, THL chỉ ngồi nhìn người rồi cười chứ biết mần răng?

Tây rặt hay Á rặt cũng khó chung đụng, há nàng? THL có quen bạn lẫn tình nhân đã sang Mỹ lúc nhỏ xíu, họ có lối suy nghĩ khoáng đạt và dễ thở hơn.

THL thì chỉ viết có lá thư đó và dặn tía má là không phải tốn tiền bạc chi khi THL "seeking for another shell", tài sản nhà cửa xe cộ..v.v.. THL để tên tía má và gia đình của Hai hết chơn roài. Đến từ cát bụi, trở về với bụi cát.
Qua bên kia chắc là THL ........phá nhiều hơn. Nàng có biết THL muốn xuống địa ngục hơn là thiên đàng không? Vì muốn trải nghiệm thêm sự cực khổ xác thân lẫn tâm hồn.



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?