Bất Chợt...Vô Tình...Nhặt Được
#3
(2023-11-19, 04:09 AM)72Nu Wrote: Good morning bé Ly, trong câu này của bé 


Cái rất mơ hồ đó chính là cái này nà:





Chúc bé sớm tầm ra lời hẹn ước từ hư vô của hoàng tử bạch mã há  Innocent

Kaos-1

Kí tơn: 72Nu  = 7 chỉ có 2 cái nướu KO có răng  Biggrin

Thanks mấy nàng và chàng nha! Cheer Nhất là JayM, sis có dịp đi chơi xa, chụp hình đẹp, vui quá.  Tulip4

Dạ, THL cảm ơn bản nhạc và lời chúc của cậu 7, cậu 2 Nướu, cậu KO răng hỉ.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Hình như phong cảnh làm lòng Ly chùng xuống nghiêng về quê nhà hơn, cậu àh. Nó ngộ lắm, như là chút vấn vương, chút tiếc nuối, chút mừng mừng tủi tủi, chút xót xa...v.v...nói chung là lẫn lộn vui buồn.  Shy


ba8 lựu đạn cay! Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • 72Nu
Reply


Messages In This Thread
RE: Bất Chợt...Vô Tình...Nhặt Được - by TiểuHồLy - 2023-11-20, 03:28 PM