2023-11-17, 01:23 PM
(2023-11-16, 11:40 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihi...Thú thiệt với nàng là giấc mơ hổng có dính dáng chi tới mấy ngoại thơ hay tình online hết chơn hết chọi á. Chắc THL bị chọi đá quoá!![]()
Giấc mơ thấy anh P ở Seattle, Wa. và vài ngoại ở Cali và NJ. Anh P là anh mà nhớ quoá chịu hổng nổi mới xách xe cãi lời má ảnh lái trong lúc mùa đông bị tai nạn ở Oregon đó nàng, rứa mà lúc đó THL còn thờ ơ, tại tuổi ăn chưa no lo chưa tới mừ. Còn quất cho ảnh lá thư tuyệt tình, má ảnh nhận, đọc rồi đưa cho ảnh. THL nghe ảnh nói lại vậy, sau này có việc lại nhờ ảnh, cũng lại làm ảnh buồn, trước khi đi thì THL có để lại lá thư "sám hối" nhưng dấu trong tập vở của ảnh rồi lẳng lặng rút lui có trật tự. hihihi...
Ngoại bồi cơ nàng nói đó là "hắn" á. hihihi....nàng và THL cũng có quen mừ. (chắc THL bị chém kỳ này nàng ui)![]()
Bác ở Reims đó nàng. Dạ, có dịp sẽ kéo nàng đi shopping cho thoả chí tang bồng há?![]()
Nàng xin quà cũng ngồ ngộ há!...hihihi...ô xì ke, chiều nàng tới bến luôn, giờ bên THL là sau 9 giờ tối, mà THL phải bật đèn dầu lên viết thư cho nàng đây, thiệt khổ cái thân già của chui mừ...hihihihi....
Dạ, dạo này thời của điện tử nên muốn mua cái chi chi ở đâu cũng có nàng há? THL mới mua hai con bò cạp bị phơi khô rồi ép vào trong hủ, nàng sợ không? Bên THL bò cạp, rắn, xương rồng, là nhiều á nàng.
Thương tặng nàng Thu![]()
![]()
Quà nàng tặng , vô giá , Tàn Thu nhận với tất cả chân tình , Thu gởi vào , Blogs , youtube và FB

Đọc thư viết , cho nhiều cãm xúc hơn tin nhắn , Thu nói thật lòng đấy ! cám ơn nàng THL nhiều nhiều
Có duyên gặp lại nàng , lần nầy mình 8 nhiều hơn , điên cùng trang lứa
Giấc mơ cho sự thoáng qua , tỉnh mộng thì trong lòng nàng thấy ngoại , Thu xem bài , ngoại chình ình đó , CBN hõng sợ , ( nàng tìm mả tấu , đấu với ngoại

oh , vậy là có một anh ra đi vì tai nạn ha nàng , trước khi đi còn đọc thư tuyệt tình , ui đau lòng
Bác ở Reims , gần Paris , nơi Thu lên đó 4h , khi nào nàng sang Pháp cho Thu biết , ghé nhà em trai ở Paris , mình ho hen đi shopping
Thu không sợ động vật nào cả , chỉ sợ con sâu , có duyên với bướm
Thương nhận , sẽ hồi âm thư nàng , chử viết của Thu trình độ Primaire


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang