2023-11-11, 09:02 PM
(2023-11-11, 01:51 PM)TanThu Wrote: Từ lâu lắm , Thu không viết chữ Việt , chữ Tây thì 2 nét , viết nhanh thì như cua bò , viết đơn thì nắn nót chút xíu , bây giờ họ cho gõ bàn phím rồi in ra , ký tên là xong
Nhiều ngoại quá , làm sao mà sắp thứ tự , bị thương thì không , bệnh nan y thì có ,
Thu viết kỹ lắm mà , người bệnh , độc thân , có vợ , Thu có nhìn mặt , đa số không ai vui , đa số bình thường
Ngoại hiện tại nàng yêu ( bồi cơ ), chân mài ngang , khuôn mặt bầu bầu , hơi mập , thích mặc áo màu , đã từng khổ vì yêu , yêu tiền và công việc
Gìa rô , mắc nợ
Gìa chuồn , bình thường
Bồi chuồn , có bệnh nan y , ống dẫn máu nơi tim , bên trái
Bồi rô có vợ , họ không hợp nhau , khuôn mặt chị vợ không đẹp , mắt to , mắt nhỏ , bệnh nan y
Bổn mạng rất ok
Bên Mỹ có gì lạ ?
Nàng thích gì bên Pháp nè !
![]()
THL thỉnh thoảng vẫn dùng bút viết đó nàng.
hihihihi....Toàn là ngoại "trời đánh" không hà, bệnh nan y thì THL thật tình không biết nàng ơi. Chắc là bị sau khi THL "tan biến" há.
Ngoại hiện tại "bồi cơ" còn có cái tài đặc biệt nữa là thích nhậu quắt cần câu, nàng hỉ?

Thanks nàng chỉ dẫn thêm, để THL mò lại những gì nàng viết, tại sáng nay THL đọc qua đọc lại thấy sao mà quá xá bồ chét ngoại, cũng điếng hồn chứ có phải chơi đâu nà. THL đâu có biết nhiều dữ rứa.

Bên Mỹ cái chi cũng lạ, nàng thích gì THL gởi nàng nếu không có dịp sang Pháp thăm nàng. THL có ông bác bên Pháp, bác ấy cũng thường gởi quà cho THL và tía má.



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?