2023-11-05, 07:49 PM
ĐỪNG LÃNG PHÍ MỘT KIẾP NGƯỜI
Hôm nay có cô Phật tử về thăm tôi , cô ấy nói thưa Sư bác sĩ nói con còn sống khoảng được 3 năm nữa thôi .
Tôi nói 3 năm là dài lắm rồi , như vậy là con còn có thời gian để chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường , có nhiều người không kịp chuẩn bị bất cứ một thứ gì , bất chợt ra đi không một lời từ giả ; Đức Phật còn nói mạng người chỉ trong hơi thở .
Cuộc sống của cô ấy phía trước còn dài , cô ấy chuẩn bị đi Mỹ định cư theo dạng kết hôn , cô ấy vừa mới phát hiện ung thư phổi ; mấy tháng nay tình trạng sức khỏe tồi tệ , cô nói ho ra máu rất nhiều , không ăn ngủ gì được , tưởng đã ra đi rồi , nhưng sau khi uống thuốc được mấy ngày thì sức khỏe cải thiện đáng kể , nên từ Tây Ninh về thăm Sư , cô này là đạo Cao đài , trước đây mấy tháng có duyên cả hai mẹ con về quy y với tôi , từ đó thấm nhuần được lời Phật dạy ; cô cũng cảm thấy bình an trước mọi hoàn cảnh , cô rất lạc quan , cô nói sống được ngày nào thì quý ngày đó , và cố gắng sống tốt là được rồi. Bây giờ cô rất tin vào Tam Bảo , cô đặt Tam Bảo ở trong tâm của cô trong từng hơi thở , mà không đặt bất cứu thứ gì vào trong tâm nữa , cô chỉ muốn làm tròn trách nhiệm là đưa con cô qua được bên Mỹ , sau đó cô như thế nào cũng an lòng .
Vậy đó , cuộc đời là vô thường , tạm bợ , mong manh giả tạm , có ai biết được ngày mai ra sao ?
Có ai biết được nghiệp xấu nghiệp tốt của mình khi nào trổ quả , trổ lúc nào , trổ ở đâu .
Nếu chúng ta là người học Phật thì khi nghe tin bác sĩ nói mình sống thêm được , 1 năm , 2 năm , 3 năm thì lúc này thái độ tâm lý của chúng ta ra sao ???
Hoặc đi khám , bác sĩ báo tin ung thư giai đoạn cuối thì lúc này tâm lý chúng ta ra sao ???
Cho nên phải đặt những giả thiết như vậy trong cuộc sống của chúng ta , để khi sự việc đến chúng ta không bị bối rối và lo sợ .
Suy nghĩ về điều đó giúp cho chúng ta sống sâu sắc và nhẹ nhàng hơn , giúp chúng ta buông bỏ mọi thứ không cần thiết trong cuộc sống hơn , lúc này chúng ta sống trọn vẹn và trân quý mọi thứ hơn trước .
Đừng lãng phí một kiếp người
Cơ hội sinh ra được làm người là để học bài học giác ngộ ; từ đó thấy chuyện vui buồn , hơn thua , được mất , giàu nghèo đẹp xấu… là chuyện mây khói mù sương , chẳng đáng cho chúng ta quan tâm , cái quan tâm lớn nhất là sống với nội tâm an bình tĩnh lặng , đầy lòng từ bi , sống để hiến tặng , yêu thương bản thân và mọi người xung quanh , mỗi ngày trôi qua nhìn ngắm mọi thứ như nước chảy qua cầu , chẳng có gì để dính mắc , thương tiếc , hay mong cầu những chuyện xa xôi ; hiện tại chỉ sống với tâm Chánh niệm tĩnh giác trên mọi đối tượng với tâm xả ly , không dính mắc cũng không oán hận … chỉ thể thôi !!! và cảm nhận mọi thứ với tâm rộng lặng sáng suốt bình tĩnh … mọi thứ trôi qua , trôi qua , trôi qua …
chẳng có gì đứng lại để cho chúng ta nắm bắt bất cứ một thứ gì cả .
Sadhu ! Sadhu ! Lành thay
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Nguyện mọi người được an 🙏🙏🙏
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏
Sư Định Giới
Hôm nay có cô Phật tử về thăm tôi , cô ấy nói thưa Sư bác sĩ nói con còn sống khoảng được 3 năm nữa thôi .
Tôi nói 3 năm là dài lắm rồi , như vậy là con còn có thời gian để chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường , có nhiều người không kịp chuẩn bị bất cứ một thứ gì , bất chợt ra đi không một lời từ giả ; Đức Phật còn nói mạng người chỉ trong hơi thở .
Cuộc sống của cô ấy phía trước còn dài , cô ấy chuẩn bị đi Mỹ định cư theo dạng kết hôn , cô ấy vừa mới phát hiện ung thư phổi ; mấy tháng nay tình trạng sức khỏe tồi tệ , cô nói ho ra máu rất nhiều , không ăn ngủ gì được , tưởng đã ra đi rồi , nhưng sau khi uống thuốc được mấy ngày thì sức khỏe cải thiện đáng kể , nên từ Tây Ninh về thăm Sư , cô này là đạo Cao đài , trước đây mấy tháng có duyên cả hai mẹ con về quy y với tôi , từ đó thấm nhuần được lời Phật dạy ; cô cũng cảm thấy bình an trước mọi hoàn cảnh , cô rất lạc quan , cô nói sống được ngày nào thì quý ngày đó , và cố gắng sống tốt là được rồi. Bây giờ cô rất tin vào Tam Bảo , cô đặt Tam Bảo ở trong tâm của cô trong từng hơi thở , mà không đặt bất cứu thứ gì vào trong tâm nữa , cô chỉ muốn làm tròn trách nhiệm là đưa con cô qua được bên Mỹ , sau đó cô như thế nào cũng an lòng .
Vậy đó , cuộc đời là vô thường , tạm bợ , mong manh giả tạm , có ai biết được ngày mai ra sao ?
Có ai biết được nghiệp xấu nghiệp tốt của mình khi nào trổ quả , trổ lúc nào , trổ ở đâu .
Nếu chúng ta là người học Phật thì khi nghe tin bác sĩ nói mình sống thêm được , 1 năm , 2 năm , 3 năm thì lúc này thái độ tâm lý của chúng ta ra sao ???
Hoặc đi khám , bác sĩ báo tin ung thư giai đoạn cuối thì lúc này tâm lý chúng ta ra sao ???
Cho nên phải đặt những giả thiết như vậy trong cuộc sống của chúng ta , để khi sự việc đến chúng ta không bị bối rối và lo sợ .
Suy nghĩ về điều đó giúp cho chúng ta sống sâu sắc và nhẹ nhàng hơn , giúp chúng ta buông bỏ mọi thứ không cần thiết trong cuộc sống hơn , lúc này chúng ta sống trọn vẹn và trân quý mọi thứ hơn trước .
Đừng lãng phí một kiếp người
Cơ hội sinh ra được làm người là để học bài học giác ngộ ; từ đó thấy chuyện vui buồn , hơn thua , được mất , giàu nghèo đẹp xấu… là chuyện mây khói mù sương , chẳng đáng cho chúng ta quan tâm , cái quan tâm lớn nhất là sống với nội tâm an bình tĩnh lặng , đầy lòng từ bi , sống để hiến tặng , yêu thương bản thân và mọi người xung quanh , mỗi ngày trôi qua nhìn ngắm mọi thứ như nước chảy qua cầu , chẳng có gì để dính mắc , thương tiếc , hay mong cầu những chuyện xa xôi ; hiện tại chỉ sống với tâm Chánh niệm tĩnh giác trên mọi đối tượng với tâm xả ly , không dính mắc cũng không oán hận … chỉ thể thôi !!! và cảm nhận mọi thứ với tâm rộng lặng sáng suốt bình tĩnh … mọi thứ trôi qua , trôi qua , trôi qua …
chẳng có gì đứng lại để cho chúng ta nắm bắt bất cứ một thứ gì cả .
Sadhu ! Sadhu ! Lành thay
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Nguyện mọi người được an 🙏🙏🙏
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏
Sư Định Giới