2023-10-25, 09:35 PM
Tui coi để biết cho dzui vậy chứ hông để bụng, chuyện gì tới thì phải tới, mà.
Còn cái dzụ coi tuổi để được "Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn" thì ý ông sao cứ để vậy đi. Chứ tui là tui hổng quan trọng hoá vấn đề việc xem tuổi vợ chồng. Yêu thì yêu, chứ chỉ vì tuổi không hợp, mạng xung khắc, giàu nghèo...v.v. mà bỏ nhau là hổng có trong tự điển của tui rồi đó đa. Nên tui cứ bị lovesick quoài mà đâu có bỏ cái tật ấy được.
Tui chuộng cái tánh tình, cái phong cách, cái hoà nhã hoà đồng..v.v. hơn.
Chắc ông mạng lửa còn tui thì mạng nước...hihihihi...Trước là tui đoán, sau là tui có hỏi ông mà. Ông hổng thấy dấu "?" to bự choảng nằm chình ình trong câu nói của tui sao chớ? Tui đoán ba người đàn bà trong đời ông vậy thôi chứ tui có biết áp giáp gì về ông đâu mà ông cằn nhằn cữ nhử.
Nhưng tui đúng được 2/3 cũng là may mắn lắm rồi.
Phần này thì ông giống tui. Tui cũng sống hai mặt, một là như nàng Tam Muội, hai là như Tiểu HồLy. Nhưng Tiểu HồLy nó nằm trong tui nhiều hơn là Tam Muội. Ông cứ sống theo ý thích của ông đi, hai mặt này cũng đâu phải là không bình thường. Nhiều khi mình thích phá, nhưng nhiều lúc cũng phải trầm ngâm suy nghĩ chuyện đời. Có điều, nếu đã chọn sống như vậy rồi, thì không nên feel regret about it. Cứ thoải mái theo tâm trạng mà sống há? Trời còn có lúc nắng lúc mưa mà. Nếu tâm trạng không được tốt thì ông đi ra ngoài hóng gió, tắm nước ấm, hay xem một bộ phim nào mà ông thích,...v.v. cũng giúp giảm được phần nào áh. Tui thì tui sẽ ra sau vườn nằm võng đong đưa, thưởng thức cơn gió thoang thoảng đem cái se lành lạnh của chớm thu, và ngắm trăng để tưởng nhớ về "dĩ vãng".
to you.
PS: Trăng đêm nay nơi ngoại ô tui đang ở.


Chắc ông mạng lửa còn tui thì mạng nước...hihihihi...Trước là tui đoán, sau là tui có hỏi ông mà. Ông hổng thấy dấu "?" to bự choảng nằm chình ình trong câu nói của tui sao chớ? Tui đoán ba người đàn bà trong đời ông vậy thôi chứ tui có biết áp giáp gì về ông đâu mà ông cằn nhằn cữ nhử.

Phần này thì ông giống tui. Tui cũng sống hai mặt, một là như nàng Tam Muội, hai là như Tiểu HồLy. Nhưng Tiểu HồLy nó nằm trong tui nhiều hơn là Tam Muội. Ông cứ sống theo ý thích của ông đi, hai mặt này cũng đâu phải là không bình thường. Nhiều khi mình thích phá, nhưng nhiều lúc cũng phải trầm ngâm suy nghĩ chuyện đời. Có điều, nếu đã chọn sống như vậy rồi, thì không nên feel regret about it. Cứ thoải mái theo tâm trạng mà sống há? Trời còn có lúc nắng lúc mưa mà. Nếu tâm trạng không được tốt thì ông đi ra ngoài hóng gió, tắm nước ấm, hay xem một bộ phim nào mà ông thích,...v.v. cũng giúp giảm được phần nào áh. Tui thì tui sẽ ra sau vườn nằm võng đong đưa, thưởng thức cơn gió thoang thoảng đem cái se lành lạnh của chớm thu, và ngắm trăng để tưởng nhớ về "dĩ vãng".

PS: Trăng đêm nay nơi ngoại ô tui đang ở.
![[Image: 1.jpg]](https://i.ibb.co/JCFMsC9/1.jpg)
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?