2023-10-25, 06:56 PM
(2023-10-25, 06:00 PM)anattā Wrote: Tôi đọc mấy posts của Dan. trao đổi với nữ cố vấn gia TanThu mà cứ tưởng là tôi đọc nhầm là của ai khác viết, nhưng nhìn kỹ lại là do Đạn viết. Hồi nào đến giờ biết về Rùa, Đạn .v.v... thì chưa từng thấy Đạn/Rùa xưng hô bằng bằng tên nick khi trao đổi với các thành viên ở VB này cũng như bên LSV trước kia.
...
Cũng tùy vào từng trường hợp cũng như vào từng người ở từng thời điểm khác nhau nữa anh ơi. Với ai thì tùy người chứ với nữ cố vấn gia TànThu (chữ của anh nha) vốn là người tui mến mộ lâu rồi, (thích nhất là khi nghe cổ chu miệng lên rủa "Con bà nó" là tui phái phái, nễ nễ rồi...hì hì...), biết tính của cổ cũng nghịch ngầm nhưng hiền khô, nhất là lúc cổ bỏ công ra xem bói cho mình và truy hỏi tui sát nút, tự nhiên mình rét, gun cầm cập, hết biết xưng hô sao cho đúng, đành phải "giả nai" xưng Đạn và gọi là cô Thu luôn.

Thế mới biết ngoài cái vỏ xù xì, gai góc, ăn nói cà tưng cà tửng ra vẽ giang hồ rởm, giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà như tui từng thể hiện thì bên trong tui hiền weo, chiên da đi hù thiên hạ, ai sợ thì mình khoái chí trong bụng, còn ai hổng sợ, hù lại là tui teo gan, chạy mất dép luôn ah.

Giống em mèo này:
![[Image: t-i-xu-ng-1.jpg]](https://i.postimg.cc/zvJFnVwd/t-i-xu-ng-1.jpg)

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.