2023-09-13, 11:38 AM
(2023-09-12, 06:14 PM)TiểuHồLy Wrote: Hình như từ khi biết ew đến giờ, THL đã bị bầm dập hơi bị hung, nên đoạn tình dang dở cũng hơi bị nhiều....hihihihiih...nhưng đa số thì THL trốn không hà. Chắc tại cái "Kim chỉ nam" sống của Ly nó khác với người. Ly xài tiền cho riêng bản thân Ly thì kẹo kéo lắm nàng ơi. Cái phone LG VS880 xài đến nổi hảng điện thoại báo internet sẽ bị cắt tại vì phone quá cũ không có chức năng mới để câu vô. Mới đầu THL còn tưởng hảng phone nó hù và dụ THL mua phone mới, cho tới lúc không vào internet được nữa thì mới chịu chạy đi mua. Đó, nàng có thấy THL ăn xài phung phí xa xỉ đâu nà.![]()
Nàng thông cảm, THL có cái tật tò mò chớ bộ. Thấy bà thầy bói cứ cầm bộ bài trắng chạch, hết lâm râm, rồi lại xào xào, xong còn nhíu mày nhăn mặt nữa. Biểu sao THL hổng nhìn kỹ cho đặng nà. Nói chớ, mấy nhỏ bạn đồn thổi là chỉ xem bói rất trúng, tụi nó tâng bốc ì xèo, còn bắt THL lên xe dắt đi xem. Thật tình thì lúc đó THL cũng muốn thử, nên trong đầu không tập trung vào 1 chuyện chi, mà dụng cái tâm viên ý mã, xào nấu 1 đống ý nghĩ trong đầu, thì làm sao thầy bói tìm lối để mà đi cho được. Âu cũng là lỗi tại THL. Mất 20 chục cũng đáng mà. kekekek...![]()
Ừa, NGOẠI giấu kiểu đó chắc có ai lụm roài. Thôi thì của đi thay hồn vậy. Nàng khuyên NGOẠI nên nghe lời Chúa mà vào cổng trời hưởng hạnh phúc tuyệt đối cùng với Chúa nghen? Chứ sống ở cõi lơ lửng không tốt cho linh hồn há?
Bí mật nàng biết chút để trả lời câu hỏi của anh Anattā nè! Nơi của THL trụ/tu tâm thì tính 1 ngày bằng 1 kiếp ở trần gian. Nàng nhắm mà trả lời há?![]()
Cho phép Thu nói chút về nàng , lỡ xem bài rồi , đương nhiên chưa chắc đúng 100%
Nàng ! bướng bỉnh , nóng nảy , thông minh , lạnh lẹ
Hõng tiết kiệm tiền đâu
Ai mà tranh cải với nàng , người đó tới số

( Nàng tiễn tình đi ) tình đi theo tiền , nhu cầu của người đàn ông nầy , Thu giữ ý nghỉ ban đầu , vì nàng có giữ lại một chút gì với người nầy , nên Thu mới được thấy
Vệ tinh vây quanh nàng không ít ( lúc xem bài thấy mấy anh cười , cũng vui vui ) nàng chưa biết chọn ai , ốm , cao , đẹp xấu

Ngày xưa Thu có học giáo lý mấy năm , vẫn chưa được CHA rửa tội , đây cũng là duyên số , nhờ vậy mà Thu có thể nguyện cầu hạnh phúc bình an cho tất cả , nếu khi xưa theo đạo CG , chỉ một bên thôi
ÔNG BÀ , người thân quen , dù xa lạ , Thu vẫn khấn xin , tất cả nhờ DUYÊN
Nơi đến của Thu và Nàng , không giống nhau , khó mà trả lời Anattā khó tánh kia , hỏi một câu , khá hóc búa


Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang