2023-09-13, 11:15 AM
(2023-09-12, 03:04 PM)anattā Wrote: Dĩ nhiên mọi sự hữu hình đều không vĩnh viễn, ai cũng đều biết.
Ở đây anatta hỏi TT về thế giới siêu hình, cảnh giới mà TT đã từng đến gặp PA và anh trai. Và thọ mạng của chúng sinh ở thế giới siêu hình cũng thế, 500, 1000, 5000, 10000, vài chục ngàn năm, vài trăm ngàn năm, hay nhiều hơn nữa.... rồi cũng phải thay đổi biến diệt. Như vậy là TT không biết được nơi chỗ của PA và anh TT và những chúng sinh khác đang ở đó thì thọ mạng là bao nhiêu. PA của TT có biết được thọ mạng của ông ở nơi đó là bao nhiêu năm (tính theo năn trái đất của mình đang ở) không?
Thọ mạng nghĩa là chúng sinh sống ở cùng nơi với PA và anh TT rồi cũng đến lúc cũng phải diệt đi và tái sanh ở những nơi khác (trú xứ hay cảnh giới mà PA của TT đang cư ngụ vẫn còn nguyên), đó là ý anatta muốn hỏi về Thọ mạng của chúng sinh nơi đó. Ở thế gian chúng ta đang sống chẳng hạn, thọ mạng mỗi người khác nhau, lấy bình quân là 80 năm. Ông A, bà B đến 80 tuổi thì chết đi, nhưng trái đất và con người hiện đang sống còn nguyên vẹn.
...
hi Anattã , tuổi thọ bên đây chúng ta đều biết , những sự việc chúng ta cũng quá rỏ
Mai nầy Thu qua bên kia , sẽ nói cho Anattã biết há , đi chơi vài lần làm sao Thu biết được

Thu có viết ở BLOGS lúc PA mất , đã đến nơi sinh của mấy trăm năm trước , đoàn tụ với gia đình trong hoàng tộc , PAPA không ở lại đó , chọn trỡ về cõi lưng lững , làm những việc mà PA muốn , lý do ! muốn gần gia đình
Cõi Thu đến , đất trời gần nhau nhưng không thể chạm được , không một căn nhà , có rừng cây , gặp người thân quen xung quanh chỉ 3 vách tường
Thu có tánh tò mò , PA và Anh , khi mất , khuôn mặt của họ biến dạng thành người khác ( trỡ về thuở nguyên thủy ), rất tiếc Thu không có hình của PA , vì ĐT cùi bắp , tiền để lo cho con gái
Có hình ANH của Thu , giống người Egytien ( Ai Cập ) ANH của Thu chơi BÙA khá cao tay ( Anattã dám xem , Thu gởi )
Thu chỉ thấy qua bài , ở đây PA không khỏe thì phải đi xa khoảng 1 ngày rồi trỡ lại ,
Cõi lưng lững cũng chỉ là tạm thôi , mỗi lần Thu qua đều thấy người đi

Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang