2023-09-09, 11:25 AM
(2023-09-08, 08:56 PM)lưu ly phố Wrote: Thu ơi, LL không thấy "người đó phát sáng", chỉ là thấy nhỏ bé mà sao lại đi đi lại lại trong khuôn viên bàn thờ nên thấy lạ thôi, mà đó là hình ảnh trong đầu, nên cứ nghĩ chắc mình xem phim hay bị gì đó a...
![]()
Về phần bướm bay, chị Sầunói đúng, bản thân LL thấy mấy lần rồi. Lần mới nhất cách đây vài năm, lúc đó cậu mất được 2 năm, mợ LL dọn về căn condo mới, LL ghé thăm (là ban ngày khoảng 3h chiều), khi LL ra xe về thì có một con bướm không to lắm, màu trắng vàng nhạt, tự dưng bay sau xe rồi vòng lên hướng bên tài xế và cứ lòng vòng ở đó hoài, khi mình de xe, chạy ra đường lớn một đoạn cũng vẫn lòng vòng như vậy làm LL lái xe hơi bị phân tâm, chừng hơn 1km thì không theo nữa. Kể người khác nghe thì họ nói chắc là chỗ đó có parc, có vườn tược.... nhưng bản thân LL lại có cảm nhận có thể cậu ra theo chào mình hay nhắn nhủ gì đó
Ánh sáng đó chắc chắn người thân về thăm , chỉ là LLP chưa cảm nhận là ai ? bây giờ nghỉ lại thử xem
LL có tâm linh , thỉnh thoảng nhìn hình người thân đã mất , sẽ thấy lúc họ buồn khi vui
Mấy vụ nầy kể ra không ai tin đâu LLP , còn nghỉ mình tững tững , nhờ topic nầy , Thu biết được nhiều bạn cùng tâm trạng , bình thường Thu vẫn giữ trong lòng
Mỗi năm gần cuối xuân hay vào hạ , Thu dạo quanh gần nhà , có bướm đến gần , ở bên cạnh đến khi nào mình đi thôi , GĐ mất vài người , bây giờ Thu không biết là ai đến thăm
Nói tóm lại , Thu muốn gặp ai bên kia hay biết chuyện gì , mở bài ra xem

Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang