2023-09-08, 06:55 PM
(2023-09-08, 01:29 PM)LýMạcSầu Wrote: Có lẻ là dứt nợ, khó tránh.
Sầu thường nằm mơ thấy người thân về nhiều hơn, Sầu mơ thấy người chết trước khi được tin. Các cô chú của Sầu thấy bướm chứ không mơ. 1 lần duy nhất, lúc đó ba Sầu vừa mất, chưa kịp chia vui với Sầu, nhưng biết Sầu đã mua được nhà lúc ông hôn mê, ngày Sầu vào coi nhà mới, có con bướm cứ bay trước Sầu.
Nói chung thì Sầu vẫn sợ ma
Nếu một ngày nào đó lâu ơi là lâu không thấy anh phai vào VB rồi bất chợt có một con bướm màu vàng bay về đậu thật lâu trên cửa sổ phòng Sầu thì nhớ đừng nghĩ ngợi gì lung tung nha
