2023-09-08, 12:43 PM
(2023-09-07, 08:35 PM)lưu ly phố Wrote: Chào Thu, Hồ Ly, chị Sầu![]()
![]()
Hổm nay LL có vào đọc bài, lời Thu kể hấp dẫn lắm và lời chị Sầu viết cũng hao hao những cảm giác mà LL đã trải qua. LL chưa bao giờ thấy ma mà nghĩ là sẽ không thấy và cũng không mong thấy. Nhưng thế giới vô hình là có thật, LL cảm giác được qua những lần người thân mất, những cảm giác đó rất thật dù là đèn đuốc sáng choang, dù là ban đêm, ban tối hay ban ngày, nhưng không có gì là sợ hãi cả. Còn câu Thu viết "người cõi trên nhỏ bé phát sáng", LL nhớ mài mại một lần "gặp" người thân của mình (mất rồi cách dây không lâu), là ban ngày .... mà LL lại cảm thấy là đang ở trong khung nơi bàn thờ nhỏ bé xíu nhưng sinh hoạt (ngồi đó và đang làm gì không rõ trong phạm vi tí hon như vậy) . Cảm giác loáng thoáng trước mắt, trong đầu, không bao lâu thì hết nhưng LL vẫn thấy kỳ lạ hoài, cho đến khi đọc dòng chữ Thu viết ở topic này thì nghĩ là có thể mình dã "thấy" thật.
Còn người thân đã mất, về trong giấc mơ hay về thăm, nhắn nhủ điều gì, hiện tượng khi thắp hương, trong 49 ngày sau khi mất là có thật. LL đã nghiệm qua. Còn thời gian sau này thì hết dần và có khi gặp trong mơ nhưng hiếm lắm.
Chào Lưu Ly Phố

Xem ra phe kẹp tóc của mình được chạm qua cõi thứ ba khá nhiều , lúc trước PA ghé thăm Thu với ánh sáng
PAPA của Thu có dạy ! hảy giữ ý nghỉ ban đầu , nếu ánh sáng đó LLP nghỉ đến ai thì là người đó
Nói về tâm linh , có rất nhiều cách người thân đến thăm mình , bướm là động vật gởi vong linh ,phải là bướm tìm đến mình nhé !
Nhiều năm trước , Huynh WALKER hẹn Thu vào YAHOO tám , Thu chờ mấy ngày vẫn không thấy , HUYNH chưa từng lỗi hẹn
Vô tình Thu vào topic thơ GB , hình 3 cây nhang , vĩnh biệt người bạn , từ đó ! chiều nào cũng có làn khói trắng bay ngang , sau đó TĐ cho biết HUYNH đã đi
Thu xem bài , chắc chắn anh đã đi , lúc đó mắt của Thu không còn khó chịu nữa , ngày rằm mỗi tháng Thu mời anh về ăn trái cây
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang