2023-09-07, 04:46 PM
(2023-09-07, 02:43 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu nghe nói làm thầy bói là tiết lộ thiên cơ phải không Thu? Sầu có cô em bạn dâu, cổ nói cổ biết coi bài vì anh cổ mất theo độ cổ. Nói chung thì cổ coi cho Sầu 1 lần, có 2 chi tiết thấy đúng. Lạ là mỗi lần Sầu đi coi bói, sao như thầy bói nói không ra chuyện gì, hay họ thấy xấu quá không dám nói
Đúng là thiên cơ bất khả tiết lộ , nặng nhất là nói tuổi thọ của người ta , hai là vợ chồng , ai ngũm trước
Đã có người hỏi Thu ai chết trước , đúng bài không giấu , nhưng lựa lời mà nói, họ thông minh tự hiểu
Thường vào tuổi 50 ai cũng lo và cũng có bệnh nặng nhẹ tùy
Thu thấy bài cô vợ , không phải vì bệnh mà chết , họ có triệu chứng , chết bất đất kỳ tử
Thu chỉ nói ! chết không phải vì bệnh , bất chợt đi rất nhanh ( họ có bệnh , tự hiểu )
Người chồng có bệnh rề rề , đi đứng không nỗi , nhây nhưa , Thu nói như vậy họ tự hiểu , cũng không phạm luật

PA của Thu nói ! xem bài để biết trước , tránh tay nạn rất tốt , tránh gia đình xào xáo v...v...
Nếu có chuyến đi gặp rũi ro , thì mình ở nhà đợi lần sau
Buôn bán làm ăn , lời lỗ
Tình duyên , họ có thật lòng hay không ? nói yêu mình mà có cái đuôi theo sau , cắt bỏ cho xong
Quanh quẫn lặt vặt cũng nhiều
Thu là người xem hai quẻ bài tữ cho PA và Anh
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang